Giải trí cuối tuần: Nô nức các sự kiện chào tháng 12

HNMO| 02/12/2016 11:25

(NSHN) - Tháng 12 với hàng loạt sự kiện chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, Tết dương lịch... sẽ khép lại một năm đầy ý nghĩa cùng gia đình và bạn bè.

(NSHN) - Tháng 12 với hàng loạt sự kiện chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, Tết dương lịch... sẽ khép lại một năm đầy ý nghĩa cùng gia đình và bạn bè.

ĐI ĐÂU?

* Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt Nam - Hàn Quốc (17h - 23h ngày 3/12 - 22/1 tại Trung tâm thương mại LePARC Gamuda City)


Liên tục thành công và gây được tiếng vang tại nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Hàn, Nhật với hàng triệu lượt tham quan, để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng người tham dự, lễ hội đèn lồng khổng lồ luôn là một sự kiện được chờ đợi ở nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên chương trình xuất hiện tại Việt Nam với tên gọi “Giant Lantern Festival” (Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt Nam - Hàn Quốc 2016).

Đến với lễ hội, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thú vị và những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ nổi tiếng Việt - Hàn. Triển lãm được chia thành 5 khu vực với chủ đề Hòa bình, Tình yêu, Hy vọng, Giao lưu văn hóa Việt - Hàn và khu vực dành cho trẻ em, trang trí bằng những chiếc đèn lồng với kích thước khổng lồ cùng hơn 200 gian hàng Việt - Hàn.

* Ngày mua sắm trực tuyến OnlineFriday 2016 (1 - 4/12 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận)


Ngày hội gồm hoạt động trình diễn công nghệ giao dịch điện tử, thương mại điện tử, thanh toán điện tử; hoạt động mua sắm sản phẩm, hàng hóa qua ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động với các ưu đãi đặc biệt; hoạt động quảng bá thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử.

* Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2016 (1 - 4/12 tại quảng trường Trung tâm thương mại Mega Royal City)


Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2016 là dịp thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu những sản phẩm đặc sản, đặc trưng của các vùng, miền trên cả nước đến người tiêu dùng Hà Nội, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và mở rộng phát triển kênh phân phối tại Hà Nội và hướng tới xuất khẩu.

* Chợ phiên Vintage District (8h30 - 17h30 ngày 3 - 4/12 tại bể bơi Sao Mai, 89 Quảng An, Tây Hồ)


Hội chợ mang tới những hoạt động âm nhạc và vũ đạo vui nhộn cùng rất nhiều gian hàng thú vị để bạn chọn lựa mua quà Giáng sinh cho gia đình và người thân.

XEM GÌ?

* Vở ba-lê “Kẹp hạt dẻ” trình diễn bởi vũ đoàn Nga Talarium et Lux (20h ngày 3/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia)


Giáng sinh sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu vở ba-lê kinh điển “Kẹp hạt dẻ”. Kể từ khi công diễn vào năm 1892, “Kẹp hạt dẻ” đã trở thành một vở diễn được đón chờ trên khắp thế giới mỗi dịp Giáng sinh. Vở ba-lê cổ điển này đã được trình diễn bởi vô số các vũ đoàn trên toàn thế giới.

* Hòa nhạc Giáng sinh (20h ngày 3/12 tại Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học)


Đã thành truyền thống, Viện Goethe tại Hà Nội sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc miễn phí vào đầu tháng 12 với nhạc cổ điển và những giai điệu Giáng sinh. Chương trình có sự tham gia của nhóm nhạc thính phòng, nhóm nhạc tre nứa Việt Nam “Sức sống mới” và dàn hợp xướng Hanoi Voices.

* Lavagance & Ngọt (9h ngày 2/12 tại HRC 27/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ)


Dưới sự giúp đỡ của đại sứ quán Slovakia, nhân chuyến đi tới Việt Nam, Mario Smashing cùng ban nhạc Lavagance (indie pop/rock) sẽ biểu diễn trong khuôn khổ liên hoan âm nhạc châu Âu tại Hà Nội. Chương trình còn có sự tham gia của đại diện tới từ Hà Nội là ban nhạc Ngọt.

* Chiếu phim Hoàng tử bé (16h ngày 4/12 tại L’Espace)


Được chuyển thể từ cuốn truyện được yêu thích nhất mọi thời đại bởi đạo diễn lừng danh của phim Kung Fu Panda Mark Osborne dưới định dạng hoạt hình 2D và 3D, “Hoàng tử bé” là một thế giới mới lạ mà người phi công kể cho cô bé hàng xóm nghe. Và từ đó, chuyến du hành đầy phép màu và tình cảm bằng trí tưởng tượng của cô bé vào thế giới của Hoàng tử bé bắt đầu. Đó là nơi cô bé tìm lại tuổi thơ của mình và học được rằng sự kết nối tâm hồn và những gì thuần khiết nhất chỉ có thể được cảm nhận bằng trái tim.

ĂN GÌ?

* Lẩu hấp Steam Box hấp dẫn mùa đông


Mùa đông với không khí lạnh hanh hao khiến cho những món lẩu luôn là sự lựa chọn hàng đầu của thực khách. Vừa qua, Công ty Cổ phần Nhà hàng Steam Food Việt Nam ra mắt Steam Box Restaurant (112 Giảng Võ) với công nghệ lẩu hấp độc đáo đang thịnh hành ở nhiều nơi trên thế giới như Nhật Bản, Singaore, Hồng Kông.

Lẩu hấp với công nghệ hiện đại, nấu chín thức ăn bằng hơi nước giúp người thưởng thức món ăn tận hưởng trọn hương vị của thực phẩm, thanh lọc cơ thể, giảm bớt lượng mỡ dư thừa thông qua chế độ “ăn sạch”.

Công nghệ hấp mới này giúp thực khách có thể hấp được tất cả các loại đồ ăn và làm chín nó từ trong ra ngoài chỉ với thời gian 2 - 8 phút (thời gian hấp chỉ bằng 1/10 đến 1/5 so với các phương pháp chế biến truyền thống).

Thực đơn vô cùng phong phú từ các loại thuỷ hải sản, gia súc, gia cầm, rau củ và 5 loại nước chấm đặc biệt của nhà hàng được chế biến với 100% nguyên liệu và gia vị tự nhiên, không chất phụ gia sẽ đem tới cho thực khách sự tươi mới, bất ngờ trong vị giác và thị giác. Kết thúc bữa ăn là nồi cháo được nấu từ đậu xanh, hạt sen và gạo với “nước dùng” chính là nước ngọt tự nhiên của đồ hấp phía trên vỉ hấp chảy xuống, chắc chắn sẽ làm thực khách hài lòng.

* Lẩu dê khô lạ miệng


Gọi là lẩu khô vì toàn bộ quá trình nấu chỉ xâm xấp nước rồi sau đó chế thêm bằng một loại bia đặc biệt khiến món ăn có mùi thơm và vị đậm đà đặc trưng.


Thịt dê phải chần qua nước rượu gừng để làm sạch mùi hôi rồi đem chao trong dầu để thịt săn lại, sau đó tiếp tục xào với gừng, lá móc mật, bạch đậu khấu và các loại thảo quả khác đến khi thịt ngấm đủ gia vị. Miếng thịt dê trong lẩu sau quá trình chế biến ăn chắc, thơm và ngọt. Với thời tiết chớm lạnh ở Hà Nội, món lẩu dê khô thật sự rất khó để chối từ.

Địa chỉ: 33 Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình.

* Lẩu cháo bổ dưỡng 


Món lẩu có xuất xứ từ tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc này đã nhanh chóng được người dân Hà Nội yêu thích, nhất là trong những ngày trời lạnh hanh hao của mùa đông miền Bắc.

Để có một nồi lẩu cháo ngon, nhà hàng phải cho vào các nguyên liệu như nấm đông cô, thảo quả, táo tàu, hải sâm, ý dĩ... nên nồi lẩu có vị thơm thanh tao chứ không đậm và dậy mùi như các loại lẩu khác. Tùy vào nguyên liệu chính của món lẩu mà người ta chia thành các loại lẩu cháo khác nhau: Lẩu cháo chim, lẩu cháo cá, lẩu cháo gà, lẩu cháo hải sản…

Rau ăn kèm là các loại nấm, cải cúc, cải thảo, rau muống và cải xanh. Ăn món lẩu cháo thì không cần dùng tới mỳ, bún hay bánh đa mà người ăn múc một muôi cháo ngay trong nồi rồi dùng thìa ăn khi còn nóng. Cháo loãng khiến thực khách vừa thấy ấm bụng lại không bị cảm giác quá no. 

Địa chỉ: Hòe Nhai, Nguyễn Cao, Quán Sứ, Thụy Khuê.

PHIM GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN

* Thế giới ngầm - Trận chiến đẫm máu (hành động, kinh dị)


Sau các sự kiện của phần phim trước, Selene phải che giấu tung tích cô con gái Eve bởi dòng máu lai đặc biệt mà cô bé nắm giữ. Trước tình cảnh bị săn đuổi bởi cả 2 giống loài nhằm sử dụng máu của cô để trở nên mạnh hơn, Selene cùng 2 đồng minh mới là David và cha của anh, Thomas, quyết định chấm dứt cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm giữa Người sói và Ma cà rồng dù cái giá phải trả có thể là cả mạng sống.

* Quỷ ám (kinh dị)


Seth Ember (Eckhart) là một người khuyết tật nhưng lại sở hữu khả năng đột nhập vào tâm trí của những người bị ám bởi các linh hồn quỷ dữ. Trái với những nghi lễ trừ tà thường thấy, Ember sử dụng các thiết bị tiên tiến để có thể bước vào giấc mơ của nạn nhân và chiến đấu trực tiếp với quỷ dữ. Trong nhiệm vụ mới nhất của mình, Ember phải đối đầu với con quỷ đang giam cầm thể xác của một cậu bé 11 tuổi (David Mazouz). Tại đây, anh phát hiện ra thực thể này chính là thứ đã thảm sát gia đình anh nhiều năm trước. Liệu anh có thể chiến thắng linh hồn quỷ dữ này trước khi nó giết chết cậu bé và gieo rắc nỗi kinh hoàng tới cuộc sống của những người xung quanh?

* Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ (hài, tình cảm)


Hoạ Mi (Angela Phương Trinh) là một tiểu thư 17 tuổi đỏng đảnh, khiến tất cả mọi người trong gia đình, đặc biệt là bố cô, phải đau đầu. Để bảo vệ con gái mình khỏi mưu mô bắt cóc của đối thủ kinh doanh, bố của Hoạ Mi phải nhờ đến Kevin (Mạc Hồng Quân) - một vệ sĩ chuyên nghiệp từ Mỹ - trực tiếp theo sát cô. Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi Hoạ Mi tìm cách bỏ trốn khỏi sự kiểm soát của vệ sĩ và bị bắt cóc.

* Cho em gần anh thêm chút nữa (gia đình, tình cảm)


"Cho em gần anh thêm chút nữa” là câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình đi tìm mục đích sống của những người trẻ. Vào một ngày đặc biệt, Rin tình cờ gặp Kai - chàng trai trẻ đang tự chôn vùi tuổi xuân của mình sau khi mất cả cha lẫn mẹ vì căn bệnh ung thư. Cô quyết định chinh phục Kai. Ngày Rin đến, cả thế giới của Kai bị đảo lộn và ngay chính cuộc sống của cô cũng bắt đầu có nhiều chuyển biến. Bà ngoại Kai hiểu cậu hơn, những căng thẳng khi ly thân của ba mẹ Rin cũng dần dần được xoa dịu, ngay cả Kai cũng thay đổi đến mức anh không ngờ...

Rin như con đom đóm nhỏ đang cố gắng dùng ánh sáng kỳ lạ của mình để thắp lên những hy vọng đã tắt ngày nào trong anh. Nhưng liệu sự đồng điệu trong hoàn cảnh, tình yêu thương, nhịp sống mãnh liệt từ trái tim tuổi trẻ của Rin có thể đưa Kai trở về với cuộc sống thực tại? Và Kai sẽ làm gì khi khám phá ra bí mật của Rin qua câu chuyện "Kỹ nữ máu" mà cô vẫn thường kể cho anh nghe? Hãy để cho cảm xúc dẫn dắt bạn đến với câu chuyện ấm áp và ngập tràn yêu thương của "Cho em gần anh thêm chút nữa".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải trí cuối tuần: Nô nức các sự kiện chào tháng 12