Người thương binh hết lòng vì cộng đồng

Linh Nhi| 28/07/2022 06:30

(HNM) - Ông Đỗ Văn Lô là thương binh hạng 3/4, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh số 6, tổ dân phố 16, phường Láng Thượng (quận Đồng Đa). Mặc dù gia đình không khá giả, vợ bị tai biến, nhưng bằng tấm lòng nhân ái, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Đỗ Văn Lô vừa chăm sóc gia đình, vừa dành thời gian tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Với những đóng góp cho cộng đồng, ông Đỗ Văn Lô được UBND thành phố trao tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2021.

Ông Đỗ Văn Lô (ngoài cùng bên trái) trao đổi công việc với các hội viên Chi hội Cựu chiến binh số 6, tổ dân phố 16 và cán bộ phường Láng Thượng (quận Đống Đa).

Phát huy phẩm chất người lính

Năm 1978, ông Đỗ Văn Lô nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở khu vực biên giới Tây Nam, năm 1983 xuất ngũ về quê. Gia cảnh khi đó khó khăn nhiều bề, ông Lô là trụ cột gia đình nên bươn chải làm lụng nhiều việc vất vả để nuôi dạy con cái và chăm lo cho gia đình.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Lô không ngại khó khăn gian khổ, làm việc gì cũng tận tâm nên luôn nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Khi kinh tế gia đình ổn định, ông cùng vợ nuôi dạy hai con trai trưởng thành. Hiện, các con ông Lô đều là đảng viên và cống hiến trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là niềm vui cũng là niềm tự hào của ông Lô. Ông kể, từ việc không quản ngại gian khó nên đã thu về "trái ngọt".

Ngoài thời gian chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và gần đây lại  chăm sóc người vợ bị tai biến từng miếng ăn, giấc ngủ, ông Lô vẫn chưa cho mình một ngày nghỉ ngơi với công việc xã hội. Cứ có thời gian là ông tham gia công việc mà ông vẫn gọi là "việc không tên" ở địa phương.

Trên cương vị là Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư số 6, ông Lô thường xuyên cùng chi hội trưởng hết lòng quan tâm đời sống cũng như tâm tư tình cảm của gần 50 hội viên trong chi hội. Với mức trợ cấp 2 triệu đồng/tháng và hơn chục căn phòng cho sinh viên thuê trọ, ông Lô luôn cố gắng dành dụm giúp đỡ người khó khăn. Tấm lòng và tình cảm, trách nhiệm của ông Lô với cộng đồng, với đồng đội khiến ai cũng cảm động.

Trưởng ban Bảo vệ an ninh tổ dân phố 16 Đặng Văn Chung, hội viên Chi hội Cựu chiến binh số 6 xúc động nói: Ông Đỗ Văn Lô là người đồng đội gương mẫu mà chúng tôi luôn kính trọng. Những việc chung như: Bảo vệ dân phố, giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông... ông Lô đều rất tích cực tham gia. Đặc biệt, với trách nhiệm của mình trong giai đoạn dịch Covid-19, ông là tấm gương luôn nêu cao tinh thần tự giác, vác loa kéo đi tuyên truyền từng ngõ, tham gia trực chốt, hỗ trợ tiêm phòng. Bản thân ông Đỗ Văn Lô cùng gia đình đã hỗ trợ hơn 1 tấn gạo, nhường cơm sẻ áo cho nhiều người khó khăn vì dịch bệnh, giảm hàng chục triệu tiền thuê nhà giúp người lao động khó khăn vẫn có chỗ ở và an tâm vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Lan tỏa những việc làm từ tâm

Noi gương ông Đỗ Văn Lô, hiện nay trên địa bàn tổ dân phố số 16, phường Láng Thượng có nhiều người tốt, luôn sống đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng chia sẻ giúp nhau giảm bớt khó khăn. Thậm chí, tinh thần đó lan tỏa rộng ra nhiều tổ dân phố trên địa bàn.

Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh số 2, Tổ phó tổ dân phố số 7, phường Láng Thượng Bùi Hải Đồng cho biết: Trong đợt dịch vừa qua, ông Lô là tấm gương tiêu biểu của Chi hội Cựu chiến binh số 6 và những hành động của ông đã tiếp thêm động lực cho cộng đồng. Từ đó, góp phần để Chi hội Cựu chiến binh số 2 xuất hiện nhiều tấm gương tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch. Rồi đã có rất nhiều nhà hảo tâm và hộ gia đình có điều kiện, có nhà cho thuê hỗ trợ cho sinh viên... với tổng số khoảng 2 tấn gạo, hàng tấn rau xanh, thực phẩm, góp phần giảm bớt khó khăn. Từ đó là nguồn động viên cho những hộ có tất cả các thành viên bị F0, đặc biệt là các cháu sinh viên bị kẹt tại Hà Nội.

Ghi nhận tấm lòng của ông Đỗ Văn Lô, sức lan tỏa trong cộng đồng từ những việc làm từ tâm, thiết thực của các cựu chiến binh trên địa bàn phường, Tổ trưởng tổ dân phố số 14, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh số 4 phường Láng Thượng Đinh Xuân Hợp phấn khởi nói: Từ việc làm của ông Lô, ở tổ tôi có nhiều hộ giảm giá tiền cho thuê nhà trọ giúp hàng trăm người “trụ” lại Hà Nội qua giai đoạn khó khăn nhất. Tiêu biểu như gia đình bà Nghiêm Thị Hà, gia đình anh Nguyễn Văn Sơn giảm thu nhập tới vài chục triệu mỗi tháng để hỗ trợ tối đa, ổn định cuộc sống cho người thuê nhà, giúp họ trong và sau đợt dịch.

Nói về ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Thượng Nguyễn Xuân Đông đánh giá: Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, ông Đỗ Văn Lô thực sự là chiến sĩ trên trận chiến chống dịch. Về đời thường, ông là tấm gương sáng về tình cảm, trách nhiệm với gia đình, bạn bè, người thân, với đồng đội. Ngoài ra, ông luôn làm tròn trách nhiệm với việc chung như bảo vệ Đảng, chính quyền, là công dân tiêu biểu ở địa phương. Noi gương bố, con trai ông Lô nay cũng là một cán bộ chỉ huy quân sự mẫu mực của địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người thương binh hết lòng vì cộng đồng