Nhặt được hơn 100 triệu đồng trả lại người bị mất

Chu Dũng| 01/12/2021 18:39

(NSHN) - Ngày 1-12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức trao trả tài sản bị mất cho anh Lê Văn Long (ở xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Anh Lê Văn Long nhận lại tài sản bị mất.

Trước đó, ngày 30-11, Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Hoàn Kiếm nhận nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (51 phố Lò Sũ). Trong đó, phân công Thiếu tá Trần Kiên Trung, Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp bảo vệ trực tiếp phòng xử án; Trung sĩ Phạm Đức Việt phối hợp cùng đồng chí Đàm Phú Trọng là bảo vệ tòa án phụ trách an ninh khu vực cổng.

Khoảng 9h cùng ngày (30-11), trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung sĩ Phạm Đức Việt phát hiện hai thanh niên đi xe máy đánh rơi một chiếc túi thể thao trên đường. Đồng chí Việt thấy vậy nhặt chiếc túi và gọi với theo người rơi túi nhưng hai thanh niên không nghe thấy vẫn phóng xe máy đi tiếp.

Ngay khi nhặt được chiếc túi, Trung sĩ Phạm Đức Việt đã phối hợp với bảo vệ phiên tòa, báo cáo chỉ huy đơn vị và hết ca trực bàn giao cho Công an phường Lý Thái Tổ.

Qua kiểm đếm ban đầu, trong túi có hơn 100 triệu đồng và giấy tờ tùy thân mang tên Lê Văn Long (sinh năm 1984, ở xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã liên hệ với Công an xã Lê Lợi tìm được chủ nhân chiếc túi.

Chiều 1-12, có mặt tại Công an quận Hoàn Kiếm nhận lại tài sản, anh Long bày tỏ, số tiền trên là tiền tiết kiệm để lo sửa nhà. Sau khi biết là bị rơi, anh rất lo lắng. Thay mặt gia đình, anh Long bày tỏ sự biết ơn tới Công an quận Hoàn Kiếm nói chung và cá nhân Trung sĩ Phạm Đức Việt nói riêng.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm đánh giá, Trung sĩ Phạm Đức Việt luôn thể hiện tinh thần của chiến sĩ trẻ, không ngại khó, ngại khổ. Trong gần 3 năm thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, Trung sĩ Việt luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ do chỉ huy giao phó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhặt được hơn 100 triệu đồng trả lại người bị mất