Chủ Nhật, 5/5/2024
Hà Nội 360
Di sản
Khám phá
Lối sống
Đô thị các nước
Hà Nội 360
Xưa và nay
Hà Nội văn
Độc lạ
Di sản
Khám phá
Đi đâu - Xem gì
Hà Nội đêm
Món ngon Hà Nội
Lối sống
Sống đẹp
Xu hướng
Cộng đồng mạng
Đô thị các nước
bao cấp
Một thời “than tổ ong”
Có một thời, cách nay chưa xa lắm, bếp than tổ ong gắn bó với cuộc sống của nhiều người Hà Nội, từ nhà ra phố đâu đâu cũng thấy khói than tổ ong.
Xưa và nay
Một đêm ở bến phà Chèm
Tháng 12-1972, cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc bằng không quân của giặc Mỹ diễn ra hết sức ác liệt. Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố miền Bắc phải hứng chịu rất nhiều trận bom rải thảm B.52 cả ngày lẫn đêm.
Nhớ “tổ phục vụ” một thời
Trong muôn vàn khó khăn của thời chiến tranh, người dân Hà Nội vẫn lạc quan, đề ra nhiều sáng kiến tổ chức cuộc sống phù hợp trong sinh hoạt và công tác, nhằm giảm bớt nỗi nhọc nhằn thời bao cấp.
Máy nước công cộng trong ký ức
(HNMCT) - Thời ấy, đời sống người dân thành thị khác hẳn so với nông thôn bởi có điện thắp sáng và có nước máy sạch dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Số phận của nước máy cũng nhiều phen thăng trầm bởi chiến tranh và sự chênh lệch giữa nhu cầu tiêu thụ với quy mô sản xuất cung ứng. Không chỉ giúp người dân nội thành có thêm nguồn nước sinh hoạt mà những chiếc máy nước công cộng ở Hà Nội ngày ấy còn lưu giữ nhiều kỷ niệm về một thời gian khó.
Ký ức Tết hòa bình 1973
(HNM) - Trong thế kỷ XX, Hà Nội có 2 cái Tết trái ngược nhau. Ngày 14-1-1947 (23 Tết Đinh Hợi), Chính phủ Việt Minh thống nhất với lãnh sự Trung Hoa Dân quốc, Pháp, Mỹ, Anh ngừng bắn trong 24 giờ để người dân Hà Nội ra khỏi vùng chiến sự. Nhiều gia đình phải ăn Tết dọc đường. Ngày 27-1-1973 (24 tháng Chạp năm Nhâm Tý), Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh và rút quân khỏi Việt Nam. Người Hà Nội còn ở nơi sơ tán gấp rút trở về để kịp ăn cái Tết trong hòa bình ở miền Bắc.
Nhớ túi hàng Tết và bánh quy một thời
(HNNN) - Nói về những cái Tết thời bao cấp thì không thể không nhắc đến túi hàng Tết và bánh quy xốp được làm thủ công thơm lừng mùi bơ trứng. Cái túi hàng Tết ấy chứa đựng nguyên liệu, gia vị để nấu một mâm cỗ Tết và gói ghém kỷ niệm vui buồn của một thời gian khó nhưng mãi in đậm trong tâm trí nhiều người.
Ký ức tuổi thơ
(HNMCT) - Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày tiễn ông Táo về trời báo cáo với thiên đình tình hình một năm qua ở dưới trần gian là mọi gia đình bắt đầu dọn dẹp, quét vôi, sơn lại cho ngôi nhà của mình mới mẻ, khang trang để chuẩn bị đón một mùa xuân mới.
Lứa chúng tôi sau “12 ngày đêm” năm ấy
(HNMCT) - Những ngày Hà Nội đỏ lửa đánh “pháo đài bay” B52, lứa chúng tôi chỉ mới 16, 17 tuổi. Đứa thì khai tăng tuổi để xin đi bộ đội, đứa theo gia đình sơ tán, đứa trốn về Hà Nội xem máy bay, tên lửa, pháo phòng không của ta bắn “giặc trời”. 50 năm đã trôi qua nhưng ký ức oanh liệt về một thời hoa lửa ấy vẫn luôn ghi đậm trong trái tim mỗi người...
Trạm xá một thuở
(HNMCT) - Lần nào về quê tôi cũng sang thăm dì tôi - người đã gắn bó với trạm xá xã, mát tay đỡ cho bao người được “mẹ tròn con vuông”, kể cả các ông anh bà chị con các bác nhà tôi, đều một tay bà đón.
Một thời sơ tán
(HNMCT) - Còn nhớ, sau trận máy bay Mỹ ném bom trở lại hôm 16-4-1972, người dân thành phố được lệnh sơ tán. Dù đang học tháng cuối cùng của năm cuối cấp II (lớp 7), chúng tôi vẫn phải nghỉ học để đi sơ tán, không biết khi nào mới về lại Hà Nội.
Công viên ở Hà Nội
(HNMCT) - Theo quan niệm cũ, công viên là nơi vui chơi, nghỉ ngơi công cộng cho mọi người. Nhưng ngày nay, khái niệm công viên được mở rộng, không chỉ có cây, hồ, hoa, thú và các trò chơi đơn giản mà còn có bể bơi, các trò vui chơi giải trí hiện đại, người chơi phải trả tiền.
Chuyện trang trí và chụp ảnh cưới một thời
(HNMCT) - Bên cạnh việc lo tiệc mặn, tiệc ngọt cho lễ cưới, cô dâu chú rể còn phải lo khoản trang trí và chụp ảnh cưới. Thời ấy, việc trang trí phòng cưới chưa hiện đại, “công nghiệp” như bây giờ, và thợ chụp ảnh cưới chuyên nghiệp dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xung quanh việc trang trí và chụp ảnh cưới thời bao cấp có nhiều chuyện thú vị.
Quà mừng đám cưới thời bao cấp
(HNMCT) - Mừng đám cưới là một lối ứng xử văn hóa, gửi gắm lời chúc trăm năm hạnh phúc cho những đôi uyên ương. So với đám cưới ngày nay, quà mừng đám cưới thời bao cấp mang sắc thái khác biệt. Những món quà “cây nhà lá vườn” thật cảm động, mang theo nhiều kỷ niệm, câu chuyện hy hữu, khó quên.
Dấu ấn Cuba ở Ba Vì
(HNMCT) - Trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, không chỉ có các nước xã hội chủ nghĩa mà còn có các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới ủng hộ Việt Nam cả về vật chất và tinh thần. Họ đã xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh và viện trợ xây bệnh viện, trường học. Ngày nay, có công trình vẫn tồn tại nhưng cũng có công trình chỉ còn trong ký ức. Ở Ba Vì, dấu ấn Cuba vẫn in đậm trong suy nghĩ của một lớp người.
Nhớ bát cơm nguội chan nước phở
(HNMCT) - Trong ký ức của thằng bé chín tuổi là tôi khi ấy thì đó là bát cơm ngon nhất trần đời. Số là hôm đó chị gái tôi bị sốt. Cả ngày chị chỉ nằm trên giường, người nóng hầm hập, đưa thứ gì ăn đều lắc đầu kêu đắng miệng. Mẹ tôi rửa sạch sẽ nắm lá nhọ nồi mua ở chợ Châu Long rồi bảo tôi cho vào cối giã, sau đó mẹ gói nắm lá đã giã nát vào miếng vải xô rồi đắp lên trán chị. Thật diệu kỳ, chừng nửa giờ sau mặt chị tôi bớt đỏ hẳn, sờ trán thấy man mát, hơi thở đều đều. Chị được đỡ ngồi dậy, bấy giờ mới kêu đói và khát nước...
Chiếc quạt gắn bó một thời
(HNMCT) - Cái tên “con cóc” đủ cho ta mường tượng ra hình dáng chiếc quạt. Năm 1965, bộ phận sản xuất quạt điện của Xí nghiệp Điện thông và Điện cơ Tam Quang sáp nhập thành Xí nghiệp Điện khí Thống Nhất (sau đổi là Điện cơ Thống Nhất), chuyên sản xuất các loại quạt điện phục vụ nhân dân. Quạt “con cóc” ra đời và sớm được người dân Hà Nội ưa dùng...
Chuyện bếp núc một thời
(HNMCT) - Bây giờ, người dân ở thành phố cũng như nhiều vùng nông thôn đã dùng bếp từ, bếp ga để nấu nướng hằng ngày. Nhưng ký ức về bếp củi, bếp dầu gắn bó với mọi gia đình một thời gian khó có lẽ sẽ theo người ta đến suốt cuộc đời…
Xem thêm