Chủ Nhật, 5/5/2024
Hà Nội 360
Di sản
Khám phá
Lối sống
Đô thị các nước
Hà Nội 360
Xưa và nay
Hà Nội văn
Độc lạ
Di sản
Khám phá
Đi đâu - Xem gì
Hà Nội đêm
Món ngon Hà Nội
Lối sống
Sống đẹp
Xu hướng
Cộng đồng mạng
Đô thị các nước
bác sĩ
PGS.TS, Đại tá, bác sĩ Nguyễn Trọng Lưu: Âm nhạc như là tri kỷ
Gặp PGS.TS, Đại tá Nguyễn Trọng Lưu ở cương vị bác sĩ, không ít người ngạc nhiên bởi vị bác sĩ này có nhiều ca khúc hay, nhưng khi biết gia thế của ông (cha là Đại tá, nhạc sĩ quân đội nổi tiếng Trọng Loan, chú ruột là GS.NSND Trọng Bằng, nguyên Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hầu hết anh chị em trong gia đình đều theo âm nhạc chuyên nghiệp) thì hẳn sẽ lại thắc mắc rằng tại sao Trọng Lưu lại theo ngành Y?
Lối sống
Tận tâm chữa bệnh, cứu người
(HNM) - Thấm nhuần Lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, bác sĩ Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành người thầy thuốc giỏi về chuyên môn, sáng về y đức. Khi nhắc đến bác sĩ Kiên, bệnh nhân, đồng nghiệp luôn bày tỏ sự tin yêu, quý trọng bởi tài năng và đức độ của một người thầy thuốc tận tâm với nghề.
Giấc mơ của bác sĩ
(HNMCT) - Máy bay dần hạ độ cao. Khu rừng xanh ngát hiện ra, mang đến vẻ đẹp đặc biệt cho ngôi làng. Dòng sông Akstafa chảy xiết, những bụi cây cao chót vót và những đám lau sậy rậm rạp. Người chăn cừu, chăn gia súc đang tụ tập trò chuyện vui vẻ dưới tán cây xanh. Những đám lau sậy mọc đầy trên sông dường như đang chìm trong giấc ngủ say, cừu lớn và cừu con đang nghỉ ngơi trong bóng râm.
Bác sĩ có tấm lòng vàng
(HNM) - Nhắc đến bà Nguyễn Thị Thông Tuyết (79 tuổi; ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người ở tổ dân phố số 14 phường Quan Hoa không giấu được sự cảm phục. Bà là bác sĩ có tấm lòng vàng, thường xuyên khám bệnh, tư vấn miễn phí cho người bệnh. Năm 2022, bà vinh dự được đón nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt"...
Chỗ dựa tin cậy cho người bệnh
(HNM) - Trạm Y tế lưu động phường Hàng Bột (quận Đống Đa) đã ngưng hoạt động sau khi hoàn thành vai trò “lịch sử” trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng sự trân trọng, biết ơn mà các bệnh nhân dành cho bà Vũ Hồng Cẩm (63 tuổi, bác sĩ Viện Y học dự phòng quân đội, đã nghỉ hưu) còn vẹn nguyên. Hiện, bác sĩ Cẩm vẫn là chỗ dựa tin cậy, tư vấn về sức khỏe cho nhiều người bệnh trong khu vực.
Hết lòng vì người bệnh
(HNM) - Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 2018, bác sĩ Vũ Thị Thùy Tươi (sinh năm 1994) về công tác tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Đến nay mới được hơn 3 năm, nhưng chị đã là một trong những bác sĩ chủ lực của bệnh viện. Bằng tâm huyết và tấm lòng “Lương y như từ mẫu”, chị luôn tận tụy vì người bệnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2021, bác sĩ Vũ Thị Thùy Tươi vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Xem thêm