Tọa đàm, giao lưu nhân chứng “Sắt son một niềm tin”

Nguyễn Thanh| 10/07/2020 18:08

(NSHN) - Chiều 10-7, tại di tích Nhà tù Hoả Lò, diễn ra Tọa đàm, giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề “Sắt son một niềm tin”.

Sự kiện do Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Đoàn thanh niên Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức, thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Tọa đàm đã dẫn dắt người nghe trở lại thời kỳ hoạt động cách mạng sôi nổi của chiến sĩ cách mạng Dương Tử Minh, Phó Trưởng ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò và đồng đội.

Tham gia phong trào kháng chiến từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, ông Dương Tử Minh nhiều lần bị địch bắt giam, tra tấn. Sắt son một niềm tin với Đảng, ông đã kiên cường vượt qua sự đàn áp khắc nghiệt của địch, dùng chính thời gian trong tù để rèn luyện, tu dưỡng, chờ cơ hội tự do, tiếp tục phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng.              

Nhân chứng lịch sử tham gia toạ đàm "Sắt son một niềm tin".

Những chia sẻ về thời hoa lửa của nhân chứng lịch sử cũng cho người nghe cảm nhận rõ hơn về sự hà khắc của chế độ thực dân nơi địa ngục trần gian Hỏa Lò cũng như biết thêm những câu chuyện cảm động, những tấm gương kiên trung đã trưởng thành trong lửa ngục, biến nơi đây thành trường học đặc biệt, nơi trau dồi, rèn luyện bản lĩnh cách mạng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm, giao lưu nhân chứng “Sắt son một niềm tin”