Mỗi người là một "chiến sĩ" chống dịch

Đỗ Minh| 16/03/2020 08:08

(HNM) - Những ngày qua, hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, đều đặn mỗi sáng tất bật “tay xách nách mang” những làn thức ăn lớn, nhỏ đã trở nên quen thuộc với người dân xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh). Chị là Trần Thị Sinh (sinh năm 1986), Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thụy Lâm, người tự nhận nhiệm vụ cung cấp lương thực, thực phẩm cho các gia đình thuộc diện cách ly theo dõi tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19. Chị nói: “Với tinh thần chống dịch như chống giặc nên cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thụy Lâm xác định mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận này…”.

Những thực phẩm được chị Trần Thị Sinh sơ chế, đóng gói cẩn thận, sau đó chia cho các gia đình thuộc diện cách ly tại nhà do dịch Covid-19. Ảnh: Mạnh Hùng

Việc làm ân tình, trách nhiệm

Mỗi sớm tinh mơ, người dân xã Thụy Lâm lại thấy chị Sinh với chiếc xe máy chở đầy làn nhựa đi vào các chợ lớn, nhỏ trong thôn. Công việc gia đình, cơ quan và nay kiêm thêm cả vai "nội trợ", chị Sinh bận bịu cả ngày. Vừa lên danh sách thực đơn, chị vừa trải lòng với chúng tôi: “Đầu tháng 2-2020, khi thông tin về dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện, trong xã Thụy Lâm lúc đó cũng có nhiều trường hợp đi từ vùng có dịch ở nước ngoài về. Khi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã họp, triển khai các phương án đã rất băn khoăn: Nếu cách ly để theo dõi tại nhà thì việc cung ứng thực phẩm, ăn uống của các gia đình sẽ ra sao? Khi đó, với cương vị là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, tôi đã nhận nhiệm vụ này. Từ đó, đều đặn cuối giờ chiều mỗi ngày, tôi gọi điện thoại, nhắn tin cho từng hộ rồi cẩn thận ghi lại danh sách thực phẩm để hôm sau tiện đi mua và phân chia”.

Khi nhận nhiệm vụ này, chị Sinh biết sẽ vất vả, nhưng đặt mình vào vai người vợ, người mẹ, người "giữ lửa" cho mỗi gia đình, chị đã không nề hà: "Tôi nghĩ chợ búa, bếp núc vốn là việc của phụ nữ, các gia đình thuộc diện cách ly để theo dõi tại nhà không may rơi vào hoàn cảnh như vậy, mình có trách nhiệm giúp đỡ họ". Ban đầu, toàn bộ việc mua thực phẩm, chế biến và mang đến các hộ đều do chị Sinh đảm nhiệm. Nhưng rồi, việc làm của chị như ngọn lửa ấm tỏa lan, chị đã động viên chị em hỗ trợ và thật vui vì ai cũng nhiệt tình tham gia, không ngại ngần...

Trong câu chuyện vui, chị tâm sự: "Thực đơn cho mỗi nhà rất đa dạng vì lứa tuổi, thói quen trong ăn uống... của mỗi nhà khác nhau. Tôi nhớ, một gia đình ở thôn Hạ Lâm 3 thuộc diện cách ly, gia đình lại có cháu nhỏ. Để bảo đảm sức khỏe cho cháu, mỗi ngày tôi đổi một món cháo, giúp cháu bé ngon miệng hơn. Hay có gia đình phải cách ly vào đúng vụ cấy lúa xuân, khi đất đã làm, mạ đã nhổ, tôi phân công cán bộ, hội viên giúp gia đình cấy xong mấy sào ruộng để yên tâm thực hiện cách ly...”.

Từ những "người thực, việc thực" đó, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 như trở nên hữu hiệu hơn hẳn. Chị Sinh dẫn chứng, công tác phòng dịch tại xã luôn được bảo đảm, mọi người đều đeo khẩu trang, tuân thủ quy định và thực hiện theo các khuyến cáo của Bộ Y tế... Chị Sinh chia sẻ: “Tham gia công tác chống dịch, bản thân tôi phải trang bị những kiến thức về dịch Covid-19 cũng như cách phòng tránh. Khi mình hiểu biết thì việc phòng, chống dịch luôn trong tâm thế chủ động".

Bí thư Chi bộ thôn Hạ Lâm 3 Dương Bá Chiến nhận xét: “Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện nay, đâu đó vẫn có sự e ngại, tâm lý xa lánh những người thuộc diện cách ly… Do vậy, việc làm của chị Sinh rất đáng trân trọng. Có thời điểm, trong xã có nhiều gia đình thuộc diện cách ly nên việc mua, phân chia thực phẩm khá vất vả, song chị Sinh rất chu đáo, gói ghém cẩn thận lương thực, khẩu phần ăn của mỗi gia đình, khiến nhiều gia đình rất cảm động". Có lẽ, sự ân tình, tinh thần trách nhiệm đã giúp chị Sinh và những hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thụy Lâm có những việc làm thiết thực và ý nghĩa đến vậy...

Những người không lo vất vả

Không chỉ hỗ trợ các gia đình thuộc diện cách ly tại nhà trong cuộc sống thường nhật cũng như công việc đồng áng, chị Trần Thị Sinh còn phát huy vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thụy Lâm để thực hiện tốt nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”…

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thụy Lâm Nguyễn Văn Thu, lực lượng hội viên phụ nữ đã phát huy tối đa, vai trò, trách nhiệm, hỗ trợ đắc lực chính quyền trong cuộc chiến đấu phòng, chống dịch Covid-19. Xã có 160 trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà. Dù các đợt cách ly không diễn ra cùng một thời điểm, nhưng để lo việc ăn uống cho các hộ (có thời điểm hơn 10 hộ dân) thì đó là công việc không đơn giản. Giữa lúc chính quyền xã và Ban Chỉ đạo băn khoăn tìm phương án thì chị Sinh đứng ra nhận nhiệm vụ đó. Đó là việc làm rất đáng để biểu dương…

Là người được chứng kiến những việc làm nghĩa cử của nhiều chị em trong xã, bà Lê Thị Huyền ở khu 5 chia sẻ: Ngay từ ngày đầu, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thụy Lâm đã thành lập tổ xung kích phòng, chống dịch Covid-19. Các chị làm nhiều việc, từ dọn vệ sinh, mua thực phẩm, đến tuyên truyền… mà chẳng lo vất vả. "Đặc biệt, sự nhiệt huyết của người đứng đầu như chị Sinh đã đem đến năng lượng tích cực cho từng hội viên. Những việc làm thiết thực đó đã giúp công tác tuyên truyền phòng, chống dịch thực sự đi vào cuộc sống một cách thực chất. Từ đó, đã hỗ trợ rất lớn cho Ban Chỉ đạo, chính quyền, nhân dân xã Thụy Lâm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả" - bà Huyền nhấn mạnh.

Ngoài những việc không quản ngại mệt nhọc ấy, các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thụy Lâm còn tích cực tuyên truyền khi đã in và phát 6.500 tờ rơi đến các hộ và 100% hộ dân buôn bán tại các chợ trong xã về cách phòng, chống dịch Covid-19... Thiết thực hơn cả là vào những ngày này, chị Trần Thị Sinh cùng các hội viên đang tích cực vận động người dân phối hợp với các đoàn thể trong xã thực hiện tổng vệ sinh môi trường, hỗ trợ phun khử trùng tại các trường học, nhà văn hóa thôn, xóm… Nhờ sự hợp tác, nỗ lực chung sức của mỗi người dân cũng như cán bộ xã, đến nay, Thụy Lâm chỉ còn 2 hộ vẫn đang trong diện cách ly tại nhà và người dân rất yên tâm, chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chúng tôi tạm biệt chị Sinh khi chiều đã muộn. Lúc ấy, chị Sinh bắt đầu công việc gọi điện, nhắn tin tới từng gia đình đang được cách ly để chuẩn bị những bữa ăn cho ngày hôm sau. Hình ảnh người phụ nữ trẻ năng nổ, đầy nhiệt huyết với tâm thế “giúp người như giúp mình” vẫn đọng mãi trong chúng tôi. Đáng quý và trân trọng biết bao những "chiến sĩ" chống dịch Covid-19 như chị Trần Thị Sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỗi người là một "chiến sĩ" chống dịch