“Cháu biếu bác một chiếc khẩu trang ạ!”

Vân Yên| 27/02/2020 09:59

(HNMCT) - Chiều chủ nhật, chiếc xe buýt tuyến 30 dừng đón khách ở điểm gần với cửa hàng bán sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân trên phố Ngô Thì Nhậm.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Có 5-6 người lên xe, trong đó có một hành khách chừng ngoài 60 tuổi. Điều làm mọi người chú ý là trên xe có gần 30 người kể cả lái và phụ xe đều đeo khẩu trang, duy có mình vị khách cao tuổi mới lên xe là không đeo.

Anh phụ xe nhắc vị khách đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ông kiểm tra các túi áo quần một hồi rồi phân bua: “Tôi đi vội quá nên quên rồi. Mà tôi chỉ đi một đoạn đến Bệnh viện Thanh Nhàn thăm người ốm thôi”.

Nghe vậy, mọi người càng lo vì ông vào bệnh viện thì càng phải phòng ngừa cẩn thận. Đúng lúc đó, một cô gái đứng lên đưa cho ông chiếc khẩu trang, lễ phép nói: “Cháu vừa mua được 5 chiếc khẩu trang. Cháu biếu bác một chiếc để dùng cho an toàn ạ!”. Ông khách hơi bất ngờ, lúng túng nói lời cảm ơn cô gái.

Xe gần đến bệnh viện, ông nhìn quanh, chắc muốn tìm cô gái nhưng cô đã xuống xe từ lúc nào rồi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Cháu biếu bác một chiếc khẩu trang ạ!”