Hạnh phúc là sẻ chia...

Nguyễn Mai| 12/06/2019 07:21

(HNM) - Tự nhận là người thẳng tính, nóng nảy... song thẳm sâu trong tâm hồn người phụ nữ ấy lại rất đỗi dịu dàng, giàu lòng nhân ái, luôn lắng nghe và sẵn sàng sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn... Đó là bà Nguyễn Thị Thơm - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì).

(HNM) - Tự nhận là người thẳng tính, nóng nảy... song thẳm sâu trong tâm hồn người phụ nữ ấy lại rất đỗi dịu dàng, giàu lòng nhân ái, luôn lắng nghe và sẵn sàng sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn... Đó là bà Nguyễn Thị Thơm - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì). Với bà Thơm, hạnh phúc của bản thân chính là được cho đi, được mang niềm vui đến nhiều người...


Đi khắp nơi làm từ thiện

Trong tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định tặng Bằng khen và danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2019 cho 1 hộ gia đình và 51 cá nhân trên địa bàn thành phố. Trong "rừng hoa" người tốt, việc tốt ấy, có một phụ nữ giàu lòng nhân ái, luôn chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Đã 10 năm nay, năm nào bà Nguyễn Thị Thơm cũng dành một khoản tiền từ 100 triệu đồng trở lên để hỗ trợ xây dựng trường học, tu bổ các công trình văn hóa, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn khi điều trị bệnh...

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Nguyễn Thị Thu Hồng giới thiệu, bà Thơm là hình mẫu của những người phụ nữ năng động, sáng tạo, làm kinh tế giỏi. Và quả thực, phải nhiều lần hẹn, chúng tôi mới có buổi trò chuyện với bà Thơm bởi bà khá bận. Rót chén trà mời khách, bà Nguyễn Thị Thơm giới thiệu: “Tôi sinh năm 1962. Năm 16 tuổi, tôi khai tăng tuổi, giấu bố mẹ đăng ký nhập ngũ, vào Sư đoàn Phòng không 377 thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, làm công tác báo vụ. Bây giờ tôi vẫn thầm biết ơn môi trường quân đội đã rèn giũa để tôi trưởng thành hơn. Sau khi xuất ngũ, tôi về công tác tại Bệnh viện Bạch Mai làm hộ lý. Đến 2009, tôi xin nghỉ hưu sớm, sau đó thành lập doanh nghiệp. Cũng từ đó, tôi có điều kiện để làm từ thiện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn"...

Quả thực, trong suốt 10 năm qua, bà Thơm luôn dành tình cảm và sự sẻ chia với người nghèo. Bà luôn nghĩ "người nghèo đã khổ nhưng vừa nghèo vừa không may bị ốm đau càng khổ hơn". Khi biết gia đình nào trong xã có hoàn cảnh khó khăn, bà Thơm thường đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà. Gần đây, năm 2018, khi biết tin anh Hùng ở thôn Vĩnh Ninh (cùng xã) bị tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền điều trị, bà Thơm đã hỗ trợ gia đình toàn bộ 30 triệu đồng tiền viện phí. Năm 2019, bà Thơm tiếp tục hỗ trợ thêm 3 hoàn cảnh khó khăn khi phải điều trị bệnh hiểm nghèo, trong đó có 2 người là đồng đội cũ.

Là doanh nhân, công việc khá bận rộn nhưng Tết nào bà Thơm cũng tự tay gói bánh chưng, mang đến các bệnh viện tặng cho bệnh nhân. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương, đã làm ấm lòng nhiều người có hoàn cảnh khó khăn... “Không tặng quà thì thôi, đã tặng thì món quà đó phải tử tế. Nhà mình ăn thế nào thì chiếc bánh mang tặng cũng phải ngon như vậy, thậm chí là ngon hơn. Tôi trực tiếp rửa kỹ từng lá dong, chọn gạo ngon, nhân thịt bảo đảm chất lượng để gói bánh. Các con tôi thấy mẹ làm cũng xúm vào phụ giúp. Tết Nguyên đán 2019, tôi gói được 260 chiếc bánh chưng mang vào Bệnh viện Nhi trung ương tặng các bệnh nhân” - bà Thơm vui vẻ cho biết.

Không chỉ hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Thơm còn đóng góp tiền cùng cán bộ, nhân dân địa phương tu bổ các công trình văn hóa. Tại thôn Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh), năm 2012, địa phương tu sửa lại chùa của thôn, bà Thơm đã đóng góp 100 triệu đồng; đồng thời, bà hỗ trợ 26 triệu đồng để xóm 4, thôn Quỳnh Đô làm mái tôn Quán của xóm. Năm 2015, khi trở về huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) thăm nơi đơn vị cũ đóng quân thời còn trẻ, chứng kiến lớp học của các em nhỏ tại điểm Trường Tiểu học Lóng Sập chưa đủ điều kiện cho dạy và học, bà Thơm đã xin phép chính quyền địa phương tài trợ xây dựng điểm trường mới với số tiền hơn 300 triệu đồng...

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thơm là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Công nghệ cao Triệu Hà - doanh nghiệp chuyên sản xuất, nhập khẩu và cung cấp thiết bị công nghệ cao phục vụ ngành điện tử, viễn thông và môi trường. Công ty TNHH Công nghệ cao Triệu Hà đang tạo việc làm ổn định cho 100 lao động, chủ yếu là lao động trẻ vừa tốt nghiệp đại học. Tuy bận rộn bởi công việc, song mái ấm của gia đình bà Thơm ở xóm 4, thôn Quỳnh Đô luôn tinh tươm. Hằng ngày, không chỉ quét dọn nhà mình, bà còn "tiện tay" quét cả khuôn viên xung quanh để khu xóm luôn sạch sẽ...

Trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thơm, điều khiến chúng tôi trân trọng là bà luôn soi mình vào tấm gương của Bác Hồ trong mọi suy nghĩ, hành động, việc làm... “Lòng nhân ái, yêu thương con người của Bác Hồ là vô bờ bến. Trước lúc đi xa, trong Di chúc để lại, Bác vẫn dành muôn vàn tình thương cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các cháu thiếu niên và nhi đồng... Làm theo Bác bằng việc tốt cụ thể, chia sẻ khó khăn với cộng đồng chính là cách học Bác thiết thực nhất. Tư tưởng của Bác luôn là ngọn đuốc soi dẫn tôi trong học tập, lao động và cống hiến...” - bà Thơm chia sẻ.

Từ những đóng góp đáng trân trọng của bà Nguyễn Thị Thơm, Trưởng thôn Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh) Nguyễn Văn Chuyên nhận xét: "Bà Thơm là người có tấm lòng nhân ái, luôn nhiệt tình với công tác từ thiện. Năm nào bà Thơm cũng tặng quà cho bệnh nhân ở các bệnh viện; tặng quà cho trẻ mồ côi và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đặc biệt, Tết Trung thu hằng năm bà đều có quà tặng các em nhỏ ở thôn; ủng hộ kinh phí cho các hoạt động tập thể của thôn... Gia đình bà Thơm nhiều năm liền được bình xét là Gia đình văn hóa, được bà con trong vùng trân trọng, yêu mến".

Ghi nhận những việc làm tích cực của bà Thơm, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Quỳnh Phan Thị Minh Thu cho hay, bà Thơm là tấm gương sáng về phụ nữ học tập, lao động, công tác tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc; gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bà Thơm là người có tấm lòng nhân ái.

Được mọi người tôn vinh, quý trọng song bà Nguyễn Thị Thơm rất khiêm nhường. "Tôi sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp họ vơi bớt khó khăn mà chính điều này còn khiến tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa tốt đẹp. Tôi chỉ mong mình được chia sẻ nhiều hơn nữa. Với tôi, hạnh phúc chính là được cho đi..." - bà cười hồn hậu và mắt lấp lánh niềm hạnh phúc rạng ngời...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạnh phúc là sẻ chia...