Giới trẻ Hà thành đội nắng tạo dáng với sen mất mùa

Nguồn: Việt Hùng/Zing| 05/06/2016 15:56

Các đầm sen năm nay mất mùa, hoa nở muộn và cây chết nhiều nên dù vất vả tạo dáng, các bức hình của nhiều cô gái, chàng trai cũng không được long lanh như mong đợi.

Các đầm sen năm nay mất mùa, hoa nở muộn và cây chết nhiều nên dù vất vả tạo dáng, các bức hình của nhiều cô gái, chàng trai cũng không được long lanh như mong đợi.


Nếu như hàng năm, đầu tháng 6 là thời điểm người người chụp sen, nhà nhà chụp sen thì năm nay không khí có vẻ thưa vắng hơn.


Khu vực hồ Tây, các cây sen còn non và khá lâu nữa hoa mới nở.


Thung lũng hoa hồ Tây, địa điểm chụp ảnh quen thuộc của giới trẻ Hà thành mỗi mùa hè vẫn đang đóng cửa cải tạo.


Vì thế, đầm sen Xuân Đỉnh trở thành điểm đến hot nhất cho những người mê chụp ảnh cùng hoa sen.


Tuy vậy, tình hình hoa sen ở đây cũng không được như hàng năm.


Theo lời anh Tuấn, phụ trách kinh doanh của đầm sen Xuân Đỉnh, năm nay, thời tiết quá khắc nghiệt, nắng gắt, mưa to nên sen chết nhiều và nở muộn hơn mọi năm. Nhiều bông sen chưa kịp nở đã chết khô do nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C.


Chỗ đẹp nhất cũng chỉ có vài bông hoa nở. Tuy vậy, anh Tuấn vẫn lạc quan cho rằng 2 tuần nữa, hoa sẽ nở nhiều và đẹp hơn.


Lượng khách năm nay ở đầm sen Xuân Đỉnh ít hơn mọi năm một chút và giá vào địa điểm chụp ảnh là 40.000 đồng/người.


Thay vì hoa thật, nhiều người chọn giải pháp cùng hoa sen giả.


Hoặc là chụp ảnh với lá sen.


Trong chiều 4/6, nhiệt độ lên đến 36 độ C cùng nắng gắt gây không ít khó khăn cho cả thợ và mẫu.


Mọi người thường tụ lại ở các chòi giữa đầm để tránh nắng.


“Vài năm trước mình có chụp ảnh sen ở Vĩnh Phúc. Năm nay mới có dịp chụp lại ở Hà Nội. Lần nào chụp cũng bị nắng thế này nhưng hoa sen năm nay thì ít hơn hẳn năm trước”, một người vừa chụp ảnh vừa than thở.


Tuấn (22 tuổi) một thợ ảnh ở đầm sen Xuân Đỉnh chọn giải pháp quấn áo kín mặt để tránh nắng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới trẻ Hà thành đội nắng tạo dáng với sen mất mùa