Huyện Quốc Oai ra quân xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông

Hoàng Văn| 17/03/2023 21:50

(NSHN) – Từ ngày 15 đến 17-3, Ban Chỉ đạo 197 huyện Quốc Oai đã phối hợp với các xã, thị trấn ra quân xử lý vi phạm trên các đoạn đường gom đại lộ Thăng Long, tuyến đường Bắc Nam trung tâm huyện, đường 419, tỉnh lộ 421b, địa bàn xã Sài Sơn khu vực xung quanh chùa Thầy...

Lực lượng chức năng tháo dỡ mái che, mái vảy vi phạm.

Trong đợt ra quân này, huyện Quốc Oai thực hiện theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, các đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức chấp hành các quy định, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Giai đoạn 2, tập trung ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Giai đoạn 3, tập trung kiểm tra, duy trì chống tái vi phạm.

Sau 3 ngày ra quân, lực lượng chức năng và các địa phương đã triển khai xử lý triệt để 100% các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, chiếm dụng vỉa hè lòng lề đường vi phạm luật giao thông đường bộ và trật tự xây dựng. Chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn tổ chức cho các hộ dân đang hoạt động kinh doanh trên các tuyến đường trên ký cam kết không chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường làm nơi tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng và kinh doanh dịch vụ…

Thu giữ biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành của huyện đã xử lý và thu giữ hàng trăm biển quảng cáo, ô dù, bạt che, mái vảy và vận động 20 hộ kinh doanh tháo dỡ lấn chiếm, giải tỏa nhiều điểm bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, ký cam kết với 60 hộ kinh doanh không tái lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 197 của huyện đã đề nghị các lực lượng chức năng duy trì kiểm tra chống tái diễn vi phạm, qua đó làm chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, bảo đảm tính ổn định lâu dài…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai ra quân xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông