Cơn mưa đằng đông

Quý Vân Yên| 01/08/2021 05:22

(HNMCT) - Những tia nắng chói chang cuối ngày chưa kịp dịu đi thì khoảng không bỗng đầy ắp gió cuốn theo đám lá khô bồng bềnh bay mãi về phía tây. Cơn mưa đằng đông! "Cơn mưa đằng đông vừa trông vừa chạy". Thuở bé mà thấy nó thì dù đang ở đâu cũng nhanh về nhà chạy ngô, chạy thóc, còn bây giờ liếc nhìn đồng hồ xem đã đến giờ cháu tan học chưa để còn mang theo cái ô đi đón. Cơn mưa đằng đông chiều nay đúng vào những ngày tháng 7, lòng bỗng nôn nao nhớ về bao kỷ niệm thời trận mạc cùng khẩu đội lính pháo binh Hà Nội thân yêu mà nay người mất, người còn...

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Đầu tháng 7-1972, địch mở nhiều cuộc tấn công vào các trận địa chốt của bộ đội ta. Dưới sự hỗ trợ của máy bay ném bom, pháo hạng nặng, xe tăng, lính thủy đánh bộ ngụy hằm hè thúc nhau lên đánh chiếm các vị trí chốt chặn quan trọng của Quân giải phóng. Tháng 7 ở Quảng Trị cũng là tháng nhiều mưa và thường xuất hiện những cơn mưa đột ngột, gây ra nhiều khó khăn cho bộ đội ta, trong đó có trận đánh dai dẳng, quyết liệt diễn ra hơn 3 giờ ở khu vực chốt chặn ngã ba Long Hưng phía Tây Nam thị xã Quảng Trị.

Lúc ấy khoảng 17h. Trời đang lấp loáng nắng chiều thì từ phía Cửa Việt, bắc sông Thạch Hãn ùn ùn mây đen dồn về cùng những đợt gió mang hơi nước trùm kín khu vực thị xã. Khẩu đội trưởng chỉ đạo chiến sĩ kê cao kệ để ba lô trong hầm chữ A, che nòng pháo cối và ngụy trang thêm trận địa. Chưa kịp khơi thông nốt mấy rãnh thoát nước chống úng ngập, cơn mưa đã ào ào trút xuống. Anh em vừa tản vào mấy căn hầm thì nhận được lệnh chuẩn bị bắn vào tọa độ khu vực ngã ba Long Hưng vì tụi thủy quân lục chiến ngụy lợi dụng mưa to đang tập trung hỏa lực tấn công giành chốt. Cả đội lại sẵn sàng ra trận. Mỗi phút, 6 quả đạn cối hướng về phía mục tiêu lao tới, anh em nhìn rõ những quầng sáng phát nổ cùng ánh lửa rừng rực cháy của một chiếc xe tăng địch bị trúng đạn...

Kết thúc một đợt tấn công của địch mà mưa vẫn ào ào không ngớt. Cả khẩu đội quần áo sũng nước, giày bê bết bùn đất. Người hì hục khơi rãnh thoát nước chống ngập bàn đế, người lau chùi đạn... cho trận đánh tiếp theo. Chỉ mấy phút sau, địch lại liều lĩnh xông lên. Đại đội trưởng lệnh tăng thêm liều phóng vì đã bị ẩm, nếu không đạn có thể rơi vào vị trí chốt của ta. Sau ba đợt bắn chặn địch thắng lợi, đại đội trưởng động viên khẩu đội củng cố trận địa. Khoảng hơn 19h, anh nuôi mang cơm canh lên trận địa. Một chiến sĩ vừa ra đỡ vào hầm thì bất ngờ một quả pháo của địch bắn vào trận địa hất tung hai người ra xa, cơm canh vãi tung tóe. Những ngày bình thường, đôi tai thính nhạy của lính pháo sẽ dễ dàng phát hiện tiếng cắt gió của quả đạn, nhưng đúng lúc ấy mưa to quá nên không phát hiện được. Vội đưa hai đồng đội về hầm để y tá cứu chữa rồi lại tiếp tục đánh 2 trận nữa địch mới chịu rút lui. Lúc ấy đã gần 21h...

Tháng 7 năm ấy, người mất người còn. Sau này, cứ đến tháng 7, anh em khẩu đội lại cùng về thăm những đồng đội yên nghỉ ở nghĩa trang Hải Lăng, nhiều lần lại bất chợt gặp cơn mưa đằng đông. Không trốn cơn mưa như những ngày thơ bé, tất cả yên lặng đứng đón những hạt mưa quất chéo vào người để nhấm nháp vị ngọt ngào lẫn vị mặn mà của nó. Hai năm nay dịch bệnh, chưa được vào thăm đồng đội, lòng cứ không yên, thật mong sao cuộc sống sớm trở lại bình thường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơn mưa đằng đông