Hà Nội rực rỡ sắc hoa gạo

Quang Thái| 16/03/2022 14:48

(NSHN) - Những cây hoa gạo nở đỏ rực rỡ trên khắp tuyến đường, góc phố, làng quê của Thủ đô Hà Nội, tạo một không gian đầy thơ mộng khiến ai nấy đều không khỏi xao xuyến.

Nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quốc gia (quận Hoàn Kiếm), cây hoa gạo ở đây là một trong những cây to đẹp nhất tại Thủ đô.

Hoa gạo được biết đến với các tên gọi khác như: Hoa Mộc miên, hoa Pơ lang…

Thuộc họ thân gỗ, tán tròn, hoa gạo có màu đỏ rực với 5 cánh đơn, dày…

Mỗi mùa hoa gạo nở, nơi đây lại thu hút được đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này….

… và chụp ảnh lưu niệm.

Hoa gạo đỏ rực như những đốm lửa, đánh tan bầu không khí u ám và những cơn mưa phùn dai dẳng của Hà Nội những ngày này.

Ông Hoàng Văn Nam (quận Ba Đình) chia sẻ: “Hoa gạo là một trong những loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Nên tháng 3 năm nào tôi cũng đi chụp ảnh hoa gạo nở”.

“Chụp ảnh, ngắm vẻ đẹp của hoa, tôi thấy vui và yêu đời hơn”, ông Nam nói.

Đôi bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp bên những bông hoa gạo.

Một bức tranh mang đậm màu sắc hoài cổ bởi sự hòa quyện ngọt ngào giữa sắc đỏ của hoa gạo và nét cổ kính của bảo tàng.

Cây hoa gạo nở đỏ rực rỡ tại khu vực ngã ba Giải Phóng - Phương Mai (quận Đống Đa).

Khung cảnh tĩnh lặng…

… mà đẹp đến lạ thường.

Sắc hoa đan xen.

Khu di tích chùa Thầy, xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) nổi bật trong mùa hoa gạo.

Cảnh sắc nơi đây tạo cho mọi người cảm giác như ở núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội tháng 3 với nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc, giúp tô điểm thêm cho vẻ đẹp đặc biệt, cổ kính của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội rực rỡ sắc hoa gạo