Cách đây khoảng 20-30 năm, khi các gia đình vẫn còn nấu cơm bằng nồi gang, nồi nhôm, chuyện có cháy cơm, cháy xôi ăn thật dễ dàng. Nhưng giờ, khi hầu hết các nhà ở thành phố đã chuyển qua nồi cơm điện, chuyện có cháy để trẻ con mỗi đứa cầm miếng nhẩn nha ăn hoặc chấm với nước thịt xem chừng cũng khó.
Trên khu phố cổ, có một hàng xôi rán nằm ngay ngã tư Bát Đàn - Hàng Điếu trông khá đặc biệt. Hàng vỉa hè nhỏ xíu nhưng lại tọa lạc ngay ở ngoài hiên cửa hàng sửa chữa, mua bán các loại quạt cổ. Thôi thì đủ loại quạt, nhiều nhất là quạt tai voi từ thời Pháp. Ngồi trên băng ghế ở đây, ăn đĩa xôi, bạn ngỡ như mình đang trở về thời thơ ấu của những năm bao cấp.
Gần Nhà Thờ Lớn (Ngã tư Lý Quốc Sư, phố Nhà Thờ, Nhà Chung)
25 Hồ Hoàn Kiếm
54 Hàng Cót
222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa
Số nhà 23, hẻm 50/5, ngách 66, Thái Thịnh 2 - Láng Hạ
177 Bùi Thị Xuân (sau tòa nhà Vincom)
80 Thái Thịnh II, Thịnh Quang
136 Xuân Thuỷ
So 9 Nguyễn Công Trứ
51 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành