Viết tiếp những câu chuyện về Hà Nội

Vân Lam| 05/03/2021 07:00

(HNMCT) - Hà Nội là câu chuyện bất tận mà nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu từng nối tiếp nhau kể lại. Nhưng những trang viết sẽ chẳng bao giờ là đủ đối với mảnh đất gieo thương nhớ ấy, cũng sẽ không bao giờ có thể nói hộ hết mọi cung bậc cảm xúc, góc nhìn của những người nặng lòng với nơi này. “Chuyện người Hà Nội” là câu chuyện kể từ những người viết không chuyên. Họ viết về chính bản thân, gia đình mình, viết về những gì đã chứng kiến, giới thiệu những tư liệu đã đọc, đã sưu tầm được về Thủ đô.

Có thể coi “Chuyện người Hà Nội” là một “đặc sản” trong thời đại internet khi mạng xã hội “lên ngôi”. Nhóm “Hà Nội tri thức” trên facebook được lập từ năm 2019 với mục đích để “cho tất cả những người ở khắp mọi nơi muốn chia sẻ những nét văn hóa đẹp, về lịch sử và về cuộc sống hiện tại ở Hà Nội”. Đến nay, nhóm có khoảng 21,5 nghìn thành viên, sự chia sẻ của họ, từng câu, từng lời đã góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội thật đa dạng, sinh động và đầy cảm xúc.

Đó là câu chuyện kể về đội bóng đầu tiên của Thủ đô, về đám cưới Hà Nội qua các thời kỳ, về “Bức phù điêu Mẹ đọc con nghe” hay “bên trong quán cà phê Lâm ngày ấy”. Đó là ký ức về “Hà Nội của tôi” của những năm 1960, là kỷ niệm sống trong các khu nhà lắp ghép với những “chuồng cọp” lồng sắt khổng lồ thò ra thụt vào, là “tuổi thơ và chuyện nhà vệ sinh thời bao cấp” mà mỗi khi nhớ lại thấy “thật kinh khủng” bởi “nhà vệ sinh” mà chẳng vệ sinh. Đó là bức tranh đẹp nao lòng của Hà Nội về đêm, Hà Nội mùa thu, về cây cơm nguội vàng, phố Hàng Ngang, hương hoa sữa...

Hà Nội hiện lên qua nỗi nhớ từng món ăn. Nào hàng phở gánh, nào cháo đậu xanh, nào mía nướng, cả “một kiểu hàng rong” không rao vang khắp phố mà nhỏ nhẹ đủ nghe, vừa như mời vừa như hỏi: “Bà xơi giò ạ?”. Hay que kem Tràng Tiền để lại ấn tượng sâu sắc trong nỗi nhớ thương của một cô bé miền Nam để sau này lớn lên, mỗi lần ra Hà Nội đều phải tới phố Tràng Tiền mong được “ngậm từng miếng kem trong miệng, tay cầm que kem để thấy mùa tan chảy trên từng ngón tay”...

Mỗi trang sách tựa như bức tranh họa lại một Hà Nội cổ kính hiền hòa với gánh hàng rong, những khu nhà tập thể chật hẹp mà ấm áp tình người, nếp sinh hoạt đặc trưng dịp lễ tết, tà áo dài duyên dáng thướt tha đi qua băm sáu phố phường, những ngôi trường, rạp chiếu bóng trăm tuổi... Và đây đó, là dáng hình của những người con Hà Nội hiện hữu qua chân dung của “bà đỡ Hải”, nhạc sĩ Hoàng Vân, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng, nhà văn tên “Muỗi Sài Gòn” hay người lính sinh viên tài hoa - liệt sĩ Doãn Minh Thịnh...

Với hơn 30 bài viết, “Chuyện người Hà Nội” là những mảnh ghép của ký ức muôn màu sắc, là những hoài niệm về một Hà thành tráng lệ, hào hùng, là ngọn lửa tình yêu không bao giờ nguội lạnh của những người con xa xứ, và là tình yêu giản dị, chân thành dành cho thành phố của những người còn gắn bó nơi đây. Sách do NXB Hà Nội và Công ty Sách và Truyền thông Việt Nam liên kết xuất bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viết tiếp những câu chuyện về Hà Nội