Buổi sáng đầu đông trong vắt bên hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội

Nguồn: Hữu Nghị/Dân trí| 30/10/2019 11:34

Đợt không khí lạnh mới đã tràn về miền Bắc, trời trở lạnh. Buổi sáng ở hồ Tây, gió heo may thổi nhè nhẹ trong bầu không khí trong vắt khiến khung cảnh nên thơ càng trở nên lôi cuốn trong buổi sáng rét lạnh đầu đông.

Buổi sáng đầu đông trong vắt bên hồ Tây

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, Hà Nội sẽ rét lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng.

Ở hồ Tây trong buổi sáng đầu đông, người dân mặc ấm hơn nhưng không quá nhiều để thuận tiện hơn cho việc tập thể dục. Nhiệt độ lúc này chỉ khoảng 20 độ C.

Gió heo may thổi, không khí khô ráo, nhiệt độ vừa phải khiến buổi sáng đầu đông cho cảm giác dễ chịu.

Thời tiết trong vắt không nhìn thấy bụi, người dân thư giãn trò chuyện buổi sớm.

Từ bên này hồ có thể nhìn rõ bờ phía đối diện, trời trong kiểu này ít khi xuất hiện tại Hà Nội vào các mùa khác.

Hồ Tây ngày càng thay đổi, từ vẻ xưa thơ mộng trở thành nét hiện đại và ngày càng sôi động.

Chùa Trấn Quốc trong nắng sớm đầu đông.

Những người mê xe đạp cổ mang những chiếc xe ra ngắm nhìn trong thời tiết dễ chịu ở hồ Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buổi sáng đầu đông trong vắt bên hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội