(NSHN) - Ngày 27-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 5 ngày, đường phố Hà Nội vắng vẻ, tĩnh lặng đến lạ thường.
(NSHN) - Ngày 27-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 5 ngày, đường phố Hà Nội vắng vẻ, yên bình, tĩnh lặng đến lạ thường.
|
Không còn cảnh đông đúc như ngày thường, các con phố của Hà Nội trở nên thông thoáng. |
|
Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trên tuyến phố Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019). |
|
Người dân tranh thủ đạp xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, để cảm nhận sự tĩnh lặng của Hà Nội trong dịp nghỉ lễ. |
|
Công nhân gấp rút hoàn thành dòng chữ “Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975 – 30/4/2019” bằng hoa tại Công viên Lênin (quận Ba Đình). |
|
Ngã tư Tây Sơn- Chùa Bộc- Thái Hà, ngày thường vốn đông đúc, nay vắng người qua lại. |
|
Khoảng 7h, phố Tây Sơn thưa thớt người qua lại, các phương tiện di chuyển thoải mái. |
|
Cầu vượt qua ngã tư Tây Sơn- Chùa Bộc- Thái Hà. |
|
Khoảng 7h30 trên tuyến đường Lê Duẩn, không còn cảnh người và xe chen chúc nhau. |
|
Hầm Kim Liên hướng đi Xã Đàn, vắng người qua lại. |
|
Tuyến đường Giải Phóng cũng không đông đúc, dù là tuyến ra Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm.. |