Người dân Hà Nội thả cá chép tiễn Táo quân về trời sớm

Quang Thái| 27/01/2019 14:00

(NSHN) - Nhiều người dân Hà Nội chọn ngày 27-1 (tức 22 tháng Chạp) để cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời, sớm một ngày so với chính lễ (ngày 23 tháng Chạp).

(NSHN) - Nhiều người dân Hà Nội chọn ngày 27-1 (tức 22 tháng Chạp) để cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời, sớm một ngày so với chính lễ (ngày 23 tháng Chạp).


Anh Nguyễn Cường (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Do ngày mai phải đi làm, nên gia đình tôi quyết định cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời sớm một ngày. Cúng sớm, gia đình tôi có thể cùng đi phóng sinh cá chép”.

Các gia đình thường cúng ba con cá chép đỏ và phóng sinh tất cả sau khi thắp hương.


Phóng sinh cá xong, mọi người để rác tại một điểm nhất định để công nhân vệ sinh môi trường dễ dàng thu gom.


Trên cầu Long Biên, các tình nguyện viên nhóm Cá chép hỗ trợ người dân phóng sinh cá và thu gom rác thải.


Công việc hỗ trợ người dân phóng sinh cá và thu gom rác được các tình nguyện viên tiến hành từ chiều hôm qua (26-1).

Sau khi nhận cá từ người dân, các tình nguyện viên để vào thùng và đưa xuống lòng sông.

Những túi đựng đồ thờ cúng, tro… được thu gom lại trước khi chuyển đi.

Hai tình nguyện viên đi dọc cầu Long Biên thu gom túi ni lông tại các điểm phóng sinh cá.


Bạn Vũ Ngọc Anh (thứ 2 từ trái sang, thành viên nhóm Cá chép) cho biết: “Nhóm chúng tôi có khoảng 50 thành viên tham gia hỗ trợ người dân phóng sinh cá chép và thu gom túi ni lông. Các thành viên trong nhóm được phân bổ đều trên cầu và túc trực từ 7h đến 18h”.


Mặc dù các tình nguyện viên nhiệt tình tuyên truyền, hỗ trợ, nhưng một số người dân thiếu ý thức vẫn thả tro và túi ni lông xuống sông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Hà Nội thả cá chép tiễn Táo quân về trời sớm