Người Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch trong giá rét

Quang Thái| 29/12/2018 13:58

(NSHN) - Sáng 29-12, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019, đường phố, các địa điểm vui chơi giải trí ngoài trời tại Hà Nội… vắng khách.

(NSHN) - Sáng 29-12, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019, đường phố, các địa điểm vui chơi giải trí ngoài trời tại Hà Nội… vắng khách.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội thấp phổ biến từ 9-11 độ C.

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhưng trời rét đậm khiến các địa điểm vui chơi giải trí ngoài trời như phố đi bộ Hồ Gươm… vắng khách.

Để chống chọi lại cái rét, du khách nước ngoài phải trang bị cho mình nhiều đồ giữ nhiệt như: Áo khoác, găng tay, khẩu trang… khi đi ra phố.

Bà Nguyễn Thị Như (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Trời rét đậm, tôi phải đi tập thể dục muộn hơn mọi khi. Trời rét cũng khiến xương khớp của những người già như tôi đau nhức”.

 Khu chợ cóc ở bên ngoài chợ Đồng Xuân vắng khách qua lại mua hàng.

Theo một người bán hoa trên phố, do trời rét, người dân đi chợ muộn hơn mọi khi.

 Những quán bán đồ ăn sáng ven đường đông khách hơn so với ngày thường.

 Mặc dù trời rét đậm, nhưng công việc của công nhân vệ sinh môi trường….

 …và Cảnh sát giao thông vẫn diễn ra bình thường.

Chị Phạm Thị Nghị (người gánh hàng thuê tại chợ đầu mối Long Biên) cho hay: “Trời có rét hơn nữa, chúng tôi vẫn phải làm việc. Tôi không làm một ngày là các con tôi đói một ngày”...

Trái ngược với sự vắng vẻ ở các điểm vui chơi giải trí ngoài trời, tại các siêu thị lớn như: Savico Megamall, AEON Mall… rất đông khách.

 Khách hàng ngồi kín các bàn tại quầy bán đồ ăn nhanh trong AEON Mall Long Biên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch trong giá rét