Chuyện ít biết về “Cảnh sát áo vàng” Hà Nội

Triệu Dương| 16/02/2018 06:51

(HNM) - Trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 vừa qua, Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội được giao nhiệm vụ dẫn 7 đoàn khách quốc tế, trong đó có phái đoàn Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu và họ đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè...

(HNM) - Trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 vừa qua, Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội được giao nhiệm vụ dẫn 7 đoàn khách quốc tế, trong đó có phái đoàn Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu và họ đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè...

Dấu ấn APEC 2017

Trong lần thị sát tổ công tác đặc biệt (100 cán bộ chiến sĩ của Phòng CSGT Hà Nội) phục vụ APEC tại Đà Nẵng, sau khi nghe Trung tá Phạm Ngọc Hải-Đội phó Đội tuần tra dẫn đoàn báo cáo về tình huống: Khi nghe thông báo trên loa đề nghị các phương tiện rẽ về bên phải, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên..., người dân không chịu tuân theo hiệu lệnh, Đại tá Đào Vịnh Thắng trực tiếp đi tìm hiểu nguyên nhân và người lính dày dạn này đã hiểu ngay vấn đề.

Sau chuyến đi đó, Đại tá Đào Vịnh Thắng truyền đạt với anh em: Bà con đã quen với các hiệu lệnh giao thông qua tiếng địa phương, không quen nghe giọng Bắc. Vấn đề là “bất đồng ngôn ngữ” chứ không phải lỗi ý thức. Một buổi họp “đặc biệt” được triệu tập để phổ biến thêm kiến thức phát sinh từ thực tiễn và anh em dẫn đoàn của Hà Nội đã bắt đầu học cách nói các khẩu lệnh bằng tiếng địa phương. Ví dụ: Đề nghị các phương tiện rẽ về bên phải... được thay bằng, đề nghị các phương tiện táp vô lề bên phải... Cũng từ đó công việc trở nên hanh thông hơn. Cán bộ chiến sĩ Thủ đô có dịp ganh đua cùng đồng nghiệp về kỹ thuật điều khiển mô tô, kỹ thuật đóng khóa và mở khóa trên đường. Trung tá Phạm Ngọc Hải kể lại, sau buổi họp với Trưởng phòng CSGT Hà Nội, nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ đã “tâm phục, khẩu phục”. Nhất là khi nghe lại câu chuyện, Đại tá Đào Vịnh Thắng đã 4 lần đón, dẫn đoàn Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam...

Phương án đón Tổng thống Donald Trump thăm chính thức nước ta đã được Phòng CSGT trình lên Bộ Công an trước đó khá lâu và Đại tá Đào Vịnh Thắng đảm nhiệm trọng trách đón, dẫn đoàn của Tổng thống từ sân bay Nội Bài về địa điểm trong thành phố. Còn những ngày Tổng thống Hoa Kỳ làm việc ở Đà Nẵng nhiệm vụ này được giao cho Đại úy Nguyễn Lưu Trung - Đội phó Đội CSGT số 8. Phải “chọn mặt gửi vàng” bởi người làm nhiệm vụ đón, dẫn đoàn phải có tinh thần trách nhiệm rất cao và khả năng ứng phó với mọi tình huống. Trước giờ xuất quân Đại úy Nguyễn Lưu Trung còn được thủ trưởng “túm lại” dặn dò từng chi tiết. Ví dụ, phái đoàn Mỹ thường không tuân theo bất kỳ quy luật nào; có khi họ không đồng tình với phương án dẫn đoàn ta đưa ra và thường xuyên thay đổi phương án vào phút cuối... Rồi việc liên hệ trực tiếp với họ từng giờ, từng phút để xử lý tình huống là mấu chốt đảm bảo thành công...


Đúng như nhận định của người từng 4 lần đón Tổng thống Mỹ, trước ngày Hội nghị cấp cao APEC diễn ra, khi đoàn xe tải gồm 14 chiếc chở theo các phương tiện kỹ thuật như kính chống đạn, lều bạt... của phái đoàn Mỹ đi qua cầu Rồng - Đà Nẵng, bất ngờ 1 chiếc đi giữa rẽ ngang không theo chỉ dẫn. Nhận được thông tin, Đại úy Nguyễn Lưu Trung nhanh chóng ra hiệu lệnh cho mô tô khóa đuôi bám theo chiếc xe tải này. Tình huống diễn ra ngoài dự kiến đã được xử lý kịp thời chính xác, chiếc xe tải tách đoàn ngay sau đó đã được đưa về điểm tập kết. Sau này khi trao đổi lại, các bạn Mỹ thừa nhận, đó là tình huống mà họ “thử tài” của ta.

Đại úy Nguyễn Lưu Trung cho biết: Đại tá Đào Vịnh Thắng luôn có những chỉ đạo kịp thời để tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ. Ví như với phái đoàn Mỹ, chiếc xe đi đầu cách chiếc cuối cả km nên thời gian xe chở Tổng thống Mỹ vào địa điểm phải tính bằng giây để bảo đảm cả đoàn hộ tống có mặt đúng thời điểm. Việc này cần kinh nghiệm xử lý tình huống bởi thông tin liên lạc trong quá trình dẫn phái đoàn Mỹ rất hạn chế. Đại úy Nguyễn Lưu Trung đã nhận được nhiều lời khen từ phía bạn, đặc biệt từ anh bạn người Mỹ E-rich, phụ trách việc di chuyển của xe Tổng thống Mỹ tại Đà Nẵng. Và theo đề nghị của E-rich, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Đại úy Nguyễn Lưu Trung đã đưa những người lái xe của phái đoàn Mỹ thăm ngôi chùa Linh Ứng tại thành phố biển miền Trung.

Khi phái đoàn Mỹ ra Hà Nội, dù đến phút cuối mới được phía bạn thông báo về chuyến đi, nhưng CSGT không bị động. Ở sân bay Nội Bài, Đại tá Đào Vịnh Thắng đã chuẩn bị mọi khâu để đón nhân vật quan trọng nhất thế giới từ chân cầu thang máy bay về khu vực trung tâm thành phố. 

Màu áo anh mang

Việc 4 lần đảm nhận trách nhiệm đón, dẫn phái đoàn của 4 Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ của Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng có thể xem là “xưa nay hiếm”. Theo ông, việc đón người đứng đầu Nhà Trắng, đặt lên vai những người CSGT dẫn đoàn nói riêng, lực lượng “cảnh sát áo vàng Thủ đô” trọng trách không hề nhẹ; chưa kể tới khối lượng lớn công việc. Ví dụ vào tháng 5-2016, trước khi chuyên cơ chở Tổng thống Barack Obama đến Nội Bài, CSGT dẫn đoàn đã hộ tống hàng chục chuyến xe chở vũ khí, phương tiện đến các địa điểm. Và những lần trước nữa khi Tổng thống Bill Clinton (năm 2000) và cựu Tổng thống George W. Bush (năm 2006) đến Việt Nam, việc đón, dẫn đoàn đều được chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết. Để đảm bảo an ninh, đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ luôn di chuyển tốc độ cao. Đại tá Đào Vịnh Thắng thường ngồi trên xe chuyên dụng dẫn nhịp cho đoàn di chuyển nhanh và an toàn nhất có thể.

Có lẽ một trong những ấn tượng tốt đẹp mà người đứng đầu Nhà Trắng, cũng như những người bạn Mỹ có được với dân tộc và người dân Việt Nam chính là hình ảnh những người chiến sĩ CSGT dẫn đoàn của Hà Nội.

Những ngày đầu của năm 2018, trong dòng người hối hả đi trong tiết trời đang khởi sắc, Đại tá Đào Vịnh Thắng với dáng vóc đậm, trên tay cầm bộ đàm, mắt không ngừng dõi theo các diễn biến giao thông. Ít người nhận ra vị chỉ huy luôn đối mặt với những vấn đề “nóng” của giao thông Thành phố cùng phong thái giản dị đời thường. Và đã thành thói quen, dù nhìn thấy chỉ huy trên phố, những chiến sĩ trẻ vẫn điềm nhiên với nhiệm vụ của mình, họ không cần chú tâm vào câu chuyện lễ tiết thường thấy với thủ trưởng đơn vị. 

Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng là một vị chỉ huy có phong cách. Không chỉ là người ra quyết sách, mỗi khi thời tiết nắng hoặc vào đợt rét đậm mọi người lại thấy ông trên nhiều con phố, khi thì trao cho người chiến sĩ của mình chai nước mát, khi thì chỉnh lại trang phục cho anh em. Những dịp lễ Tết, nhiều anh chị em phải gồng mình ứng trực trong nhiều ngày liền, vị Đại tá lại ra chốt thăm hỏi, động viên họ lấy niềm vui phục vụ nhân dân làm hạnh phúc cho mình. Bản thân với hơn 30 năm trong nghề, cũng hiếm có phút giây đoàn tụ với gia đình dù là vào dịp lễ Tết. Đại tá Đào Vịnh Thắng thường nói với anh em: “Các đồng chí phải thực sự có một tình yêu nghề thì hãy làm CSGT. Còn nếu không yêu nghề thì đừng làm công việc vất 
vả này...”.

Trên mỗi ngã tư Thủ đô hôm nay, nhiều người đã quen với bài hát Màu áo anh mang -“Những con đường em qua/ Màu áo vàng Bác trao…” . Thế nhưng ít ai biết rằng, bài hát mộc mạc chân tình về người CSGT ấy là của nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ Đào Vịnh Thắng. Bạn bè trong giới văn nghệ nghe bài hát này đã không khỏi ngạc nhiên bởi cái chất Hà Nội chan chứa trong ca từ và giai điệu: “Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp/ Nhường bước nhau đi vẫn gần/ Tự hào đi trong tiếng nhạc tiến quân vang xa”... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện ít biết về “Cảnh sát áo vàng” Hà Nội