Nam Triều - vùng quê sạch đẹp

Sơn Tùng| 22/01/2019 06:47

(HNM) - Con đường từ quốc lộ 1A cũ vào xã Nam Triều (huyện Phú Xuyên) đang được thi công, khá bụi bặm, ngổn ngang..., nhưng khi tới xã Nam Triều, ai cũng ngỡ ngàng bởi không gian sạch đẹp với đường hoa, đường bích họa sinh động, ngõ xóm phong quang như vừa được quét dọn...

(HNM) - Con đường từ quốc lộ 1A cũ vào xã Nam Triều (huyện Phú Xuyên) đang được thi công, khá bụi bặm, ngổn ngang..., nhưng khi tới xã Nam Triều, ai cũng ngỡ ngàng bởi không gian sạch đẹp với đường hoa, đường bích họa sinh động, ngõ xóm phong quang như vừa được quét dọn...

Từ tấm lòng người dân...

“Thôn tôi giếng đẹp nên thơ / Đường làng rộng đẹp là nhờ ông Giai" - người thôn Phong Triều (xã Nam Triều) đón khách bằng câu ca thay lời giải thích về sự sạch đẹp của quê mình. Câu ca này là sự trân trọng đối với ông Phạm Ngọc Giai - người trong thôn, đã nêu gương sáng trong hiến đất làm đường...

Đường quê Nam Triều (huyện Phú Xuyên) xanh - sạch - đẹp.


Là hội viên Hội Người cao tuổi, khi xã Nam Triều vận động nhân dân hiến đất mở rộng giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi, ông Phạm Ngọc Giai cùng gia đình hưởng ứng tích cực. Đáng quý, đây không phải là lần đầu tiên gia đình ông hiến đất làm đường; cách đây 10 năm, khi xã Nam Triều phát động, gia đình ông đã ủng hộ 5m2 mặt đường, góp phần mở rộng giao thông nông thôn khi đó...

Không riêng gia đình ông Giai, trong xã còn có nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, như gia đình ông Phạm Ngọc Dũng. Trước đây, đoạn đường đi qua nhà ông Dũng hẹp và khuất tầm quan sát, thường xuyên xảy ra va chạm giao thông, nhất là ô tô đi qua khu vực này rất khó khăn. Cuối năm 2017, xã Nam Triều tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và chủ trương mở rộng các góc “cua” trong thôn, xóm... phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Khi được vận động, gia đình ông Dũng đã đồng tình, ủng hộ khoảng 10m2 đất thổ cư mà không đòi hỏi đền bù...

Trưởng thôn Phong Triều Đinh Thị Dung chia sẻ: “Xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân và dân được hưởng lợi - tất cả người dân ở Nam Triều đều hiểu rõ điều đó nên việc vận động hiến đất làm đường rất thuận lợi bởi sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân”.

... đến làng xóm sạch đẹp

Ở Nam Triều hiện vẫn còn nhiều ngõ nhỏ nhuốm màu thời gian, những bờ tường rêu phong, nếp nhà nhỏ giản dị..., nhưng dù nhỏ hay lớn, cũ hay mới... tuyệt nhiên, không hề có một túi rác hay đất đá vương vãi. Thực tế, trên địa bàn vẫn còn nhiều xóm có rãnh nước thoát lộ thiên, nhưng cũng không bốc mùi nước thải... Ngay cả những con ngõ lớn, mật độ giao thông cao, hay khu vực chợ tạm ở các thôn cũng sạch sẽ, ngăn nắp, không có cảnh xe cộ đỗ lộn xộn, rác thải vứt bừa bãi. Trong các thôn, xóm, hệ thống ao, hồ đều được kè bờ, trồng hoa - cây xanh, đặt ghế đá xung quanh... Cảnh quan đẹp, đường làng rộng thoáng, người dân Nam Triều đã cùng nhau tạo nên vùng quê thanh bình, vui tươi, đầm ấm...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nam Triều Phan Như Lạc, không chỉ dịp lễ, Tết mà từ khi xã khởi động phong trào xây dựng nông thôn mới, nơi đây, ngày nào cũng như có Tết. Có thể nói, thành quả này do nhân dân tạo nên, trong đó, nhận thức, ý thức, hành vi không vứt rác thải bừa bãi, để rác đúng nơi quy định, thường xuyên làm sạch nơi ở, chung sức tổng vệ sinh nơi công cộng... đã trở thành nếp. Nhờ yếu tố mang tính căn bản này mà Nam Triều có nhiều thuận lợi trong bảo vệ môi trường...

Ngoài giữ gìn vệ sinh chung, việc tu bổ, nâng cấp hạ tầng cũng được Nam Triều coi trọng. Với phương châm “hỏng đâu, sửa ngay đó” và “làm đến đâu, dọn sạch ngay tới đó”... thời gian qua, nhiều tuyến đường được chính quyền địa phương đầu tư sửa chữa đều không để vật liệu xây dựng vương vãi làm bẩn lối đi chung. “Chỉ cần mỗi người ý thức tốt, khi có việc chung của thôn, xã, tất cả cùng “xắn tay”, coi như việc nhà mình thì khó mấy cũng hoàn thành. Chúng tôi rất vui và tự hào vì ở Nam Triều, tình trạng rác vứt bừa bãi, đường làng ngõ xóm bẩn thỉu, ô nhiễm... vừa xấu làng quê, vừa ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe đã chấm dứt từ nhiều năm nay. Trong tương lai, cùng với duy trì thành quả đang có, người dân Nam Triều tiếp tục cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn...” - bà Nguyễn Thị Hoa (một người dân ở Nam Triều) phấn khởi nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nam Triều - vùng quê sạch đẹp