Phiên chợ quê tấp nập ngày giáp Tết

Nguồn: Bình Nguyên/VOV.VN| 19/01/2019 08:49

Chợ Nủa thuộc xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội là chợ phiên truyền thống họp vào ngày mồng 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hằng tháng.

Chợ Nủa thuộc xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội là chợ phiên truyền thống họp vào ngày mồng 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hằng tháng. 

Chợ Nủa cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ người dân quanh huyện Thạch Thất. Vào các phiên cuối năm chợ họp từ tờ mờ sáng đến tận cuối giờ chiều mới tan.

Là một chợ quê đã có từ lâu nhưng chợ Nủa không thay đổi nhiều. Nếu như trước đây, các gian hàng bán chính được làm bằng cột tre, mái phủ lá thì ngày nay thay bằng cột bê tông chắc chắn lợp proximăng và không có tường ngăn. Hàng hóa cứ đến phiên lại được các chủ buôn mang đến bán cho người dân.

Khu vực bán cau trầu tấp nập người mua kẻ bán. Bà con ai cũng muốn chọn những lá trầu tươi, quả cau đẹp để kịp về thắp hương cho ngày Rằm tháng Chạp. Chợ Nủa tập trung nhiều thương lái và mặt hàng nên giá cả cũng rẻ phải chăng.

Trầu cau, cây nhà lá vườn được các cụ bà yêu thích.

Các em nhỏ được mẹ dẫn đi chợ mua quần áo mới diện Tết. Ai nấy đều háo hức chọn những chiếc áo, quần đẹp nhất.

Đũa tre, tăm tre được bán tại các buổi chợ phiên hằng tuần. Phiên chợ những ngày cận Tết số lượng nhiều và đa dạng hơn để phục vụ nhu cầu cỗ bàn gia tăng của bà con dịp Tết.

Các cậu học trò tranh thủ thời gian sau buổi học đi chợ mua cho mình những cuốn sách, truyện yêu thích.

Quầy nổ bỏng, nổ gạo, rang đậu tương, đỗ xanh của một gia đình đã bán ở chợ Nủa được hơn 20 năm. Ngày nay, những nhà có máy nổ bỏng đã thưa, nhưng món quà quê này vẫn được trẻ nhỏ và người lớn thích thú.

Người ở quê vẫn thích tự tay mang gạo đi nổ bỏng mong giữ vị giòn thơm đặc biệt của bỏng gạo, nẻ, bỏng ngô, đậu tương rang, lạc rang.

Mặt hàng hoa, cây cảnh tại phiên chợ cuối năm khá đa dạng. Loại hoa được yêu thích trong dịp Tết vẫn là cúc vạn thọ, kim tiền, hoa trạng nguyên, hải đường...

Nét đẹp của chợ Nủa vẫn còn đến ngày hôm nay là các gian hàng mây, tre, giang được duy trì ở một góc chợ. Ống giang vẫn là nguyên liệu số một để bà con chẻ lạt gói bánh chưng.

Một số người mua lạt đã được chẻ sẵn. Một số khác lại cẩn thận chọn từng ống giang tươi, dễ chẻ thành lạt dẻo gói bánh.

Lá dong được bày bán sớm trong phiên chợ Nủa ngày 12 tháng Chạp năm Mậu Tuất.

Ở những phiên cuối cùng năm Mậu Tuất, chợ Nủa tấp nập người dân quanh vùng đến sắm tết. Thực phẩm, hàng hóa, quần áo... ngồn ngộn khắp chợ. Không khí rộn ràng cho một cái Tết đủ đầy có thể bắt gặp ở bất kỳ góc nhỏ, gian hàng nào.

Mặt hàng thực phẩm được bày bán đa dạng ở khu vực phía cuối chợ.

Hàng hóa, vật dụng cũ, mới đan xen, nhưng hồn cốt của phiên chợ Nủa vẫn đậm nét của những chợ phiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ xưa. Dù rằng ngày nay chợ có ở nhiều nơi nhưng không khí nô nức háo hức đi chợ Nủa cuối năm của người dân vẫn luôn còn đó và trở thành nét đẹp truyền thống của nhân dân Thạch Thất.

Nếu mong muốn tìm lại kí ức của phiên chợ Tết cuối năm, bạn có thể ghé qua các phiên còn lại của chợ Nủa năm Mậu Tuất vào ngày 17, 22 và đông vui nhất là vào phiên chợ cuối cùng của năm vào ngày 27 tháng Chạp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiên chợ quê tấp nập ngày giáp Tết