Người Hà Nội hối hả sắm đồ mã cúng rằm tháng Bảy

Quang Thái| 21/08/2018 14:16

(NSHN) - Mặc dù còn 4 ngày nữa mới đến rằm tháng Bảy âm lịch, nhưng nhiều người dân Hà Nội đã hối hả sắm hàng mã để đốt cho người thân đã mất.

(NSHN) - Mặc dù còn 4 ngày nữa mới đến rằm tháng Bảy âm lịch, nhưng nhiều người dân Hà Nội đã hối hả sắm đồ mã như: Tiền vàng, quần áo, ngựa, nhà lầu, xe hơi… để đốt cho người thân đã mất.


Phố Hàng Mã được coi là “thủ phủ” đồ cho người cõi âm tại Hà Nội, những ngày này luôn tấp nập người mua, kẻ bán.

Những đồ cõi âm được bày bán ở đây chủ yếu là: Tiền vàng, quần áo, ngựa, nhà lầu, xe hơi….

Mỗi mặt hàng có giá dao động từ 60.000 đến 300.000 đồng tùy từng loại và kích thước.


Bà Nguyễn Thị Huyền (phố Hàng Mã, Hà Nội) cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ sát rằm tháng Bảy âm lịch là người dân lại tất bật chuẩn bị đồ thờ cúng. Đặc biệt, đồ mã năm nay rất phong phú và đa dạng”.


Theo bà Huyền, đồ mã bán chạy nhất trong dịp này là: Quần áo, giày dép, ngựa, nhà lầu, xe hơi,…


Những ngày sát rằm tháng Bảy âm lịch, doanh thu của các cửa hàng vàng mã tại đây tăng khoảng 5 lần so với ngày thường.


Anh Nguyễn Văn Hoàng (phường Nhật Tân, Tây Hồ) chia sẻ: “Rảnh rỗi nên tôi tranh thủ qua phố Hàng Mã mua ít đồ về đốt cho ông bà. Thời điểm này mua đồ mã là thích hợp nhất, bởi đồ đẹp và giá không bị đẩy lên cao”.

Theo anh Hoàng, đồ mã năm nay đa dạng và được làm cẩn thận hơn năm ngoái.

Phố Hàng Mã trong tháng Bảy âm lịch luôn tấp nập người qua lại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người Hà Nội hối hả sắm đồ mã cúng rằm tháng Bảy