Đào, quất rục rịch vào Tết

Khánh Huy - Bá Hoạt| 25/12/2016 07:54

(NSHN) - Dù còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu, nhưng hương vị Tết dường như đã bắt đầu len về phố phường Hà Nội.

(NSHN) - Dù còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu, nhưng hương vị Tết dường như đã bắt đầu len về phố phường Hà Nội.

Do tiết trời ấm nên mươi ngày qua, những cánh đào sớm ở Nhật Tân đã nở như một dấu hiệu chuẩn bị chào đón mùa xuân mới. Còn tại phường Tứ Liên (quận Tây Hồ), những vườn quất cũng đã lên màu vàng ươm chuẩn bị đón Tết.


Nhiều gốc đào tại Nhật Tân (quận Tây Hồ) bắt đầu nở hoa. Chủ vườn cho biết, do thời tiết khá nóng khiến hoa nở sớm hơn thường lệ.

Công đoạn chăm sóc những ngày này được thực hiện cẩn thận để đào không nở quá sớm hoặc quá muộn.

Thời điểm hiện tại khách hàng chủ yếu đến tham quan, chọn cây, tham khảo giá và mua cành nhỏ về chơi.

Tại Tứ Liên, các vườn quất cũng bắt đầu chín vàng, sớm hơn dự kiến của người trồng. Thời tiết không thuận nên người dân lo lắng khi gần một nửa số cây trong vườn đã chín, khó giữ được đến Tết Nguyên đán.

Những cành đào đã xuống phố phục vụ nhu cầu chơi Tết Dương lịch của người dân.

Việc tưới nước mỗi sáng hằng ngày sẽ giúp vườn quất có màu sắc bắt mắt hơn.

Công đoạn “gò” tạo thế được thực hiện lần cuối để quất có hình dáng đẹp nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào, quất rục rịch vào Tết