Nỗi buồn “văn hóa vỉa hè”

Khánh Huy| 06/11/2016 07:58

(NSHN) - Nếu bạn là người Hà Nội, hoặc đã sống ở mảnh đất này thì ít nhiều cũng biết vỉa hè không chỉ là nơi dành cho người đi bộ mà trên đó còn có những hoạt động, sinh hoạt của người dân. Một thời người ta gọi đó là “văn hóa vỉa hè”, một “di sản” của nếp sống làng quê Việt tồn tại nơi đô thị, hiện diện khắp các phố phường.

(NSHN) - Nếu bạn là người Hà Nội, hoặc đã sống ở mảnh đất này thì ít nhiều cũng biết vỉa hè không chỉ là nơi dành cho người đi bộ mà trên đó còn có những hoạt động, sinh hoạt của người dân. Một thời người ta gọi đó là “văn hóa vỉa hè”, một “di sản” của nếp sống làng quê Việt tồn tại nơi đô thị, hiện diện khắp các phố phường. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển hiện nay, Hà Nội đã đặt ra mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, môi trường được cải thiện, phát triển bền vững thì “văn hóa vỉa hè” đang làm nhếch nhác bộ mặt đô thị và là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông.

Vỉa hè bị các hộ kinh doanh chiếm dụng bày bán đủ các mặt hàng, trẻ em phải đi lại dưới lòng đường.


Vô tư bày hàng hóa, che chắn vỉa vè ngay cả trước cổng chùa tại Ngõ Trạm.

Các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trở thành phổ biến trên phố Hà Trung.

Vỉa hè phố Phủ Doãn và phố Hai Bà Trưng

Một quán nhỏ tận dụng khoảng trống vỉa hè

Dọc phố Lương Văn Can, các cửa hàng bày bán sản phẩm “nuốt” trọn vỉa hè.

Thực khách ngồi tràn vỉa hè, xe máy để dưới lòng đường trước một hàng ăn ở phố Bát Đàn.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi buồn “văn hóa vỉa hè”