Ngẫm từ hàng ''phong lá đỏ''

Nguyễn Hồng Vinh| 07/04/2021 22:38

Tan rồi giấc mơ “phong lá đỏ”
Dệt thêm sắc màu đường phố Thủ đô
Tiếc thay, điều ta ước đã chẳng thành hiện thực
Hàng loạt cây phong xơ xác, héo khô!

Sao cứ trách hoài người này, kẻ khác?
Vẫn biết con người là trên hết
Nhưng không quên đất đai, thời tiết
Giống ngoại nhập về cần trải nghiệm thời gian!

Thời nào “thiên thời, địa lợi” là “bà đỡ” của thiên nhiên
Là nguồn nhựa cho tồn vong cây lá
Nên nhiều loại đâm chồi, xòe tán
Song đâu phải cây nào cũng nhất mực sinh sôi?!

Cuộc đời này là trải nghiệm nối nhau
Có thất bại, có thành công mỹ mãn
Ta biết nhận ra những điều cần tránh
Quý lắm thay, tâm sáng CON NGƯỜI!

Hà Nội, ngày cuối xuân 2021

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngẫm từ hàng ''phong lá đỏ''