Ngỡ ngàng hoa sưa đầu xuân Ất Mùi

Administrator| 26/02/2015 17:16

Hoa sưa thường nở vào dịp từ cuối 2 đến tháng 4 hàng năm. Mỗi cây sưa lại có sự chuyển mình trổ hoa khác nhau. Chính điều này, khiến nhiều người đi đường ở Hà Nội mùa này thường bất ngờ khi thấy màu trắng và giản dị của sưa trên những thân cây già cỗi.

Hoa sưa trắng tinh khôi trên đường Phan Chu Trinh, Điện Biên Phủ, Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Công viên Thống Nhất ...

Một cây sưa bên vườn hoa Mai Xuân Thưởng có màu hoa trắng càng thêm nổi bật trên nền lá xanh nõn

Trong khi đó, có những cây sưa trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội), cây sưa bên Hồ Tây... lá đã trút. Màu hoa trắng lại nổi bật với màu nâu già nua của các nhánh, cành.

Những chùm hoa sưa đung đưa trong gió, nắng nhẹ càng dễ mê mải lòng người

Góc phố như chuyển mình bởi màu trắng hoa và xanh nõn lá cây sưa 

Những bông sưa đầu mùa đã thu hút được những người say mê hoa và nhiếp ảnh để sáng tạo những khuôn hình đẹp.

Theo Tấm gương/Tiền phong

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngỡ ngàng hoa sưa đầu xuân Ất Mùi