Người Hà Nội tiễn Táo quân về trời

Quang Thái| 17/01/2020 10:28

(HNMO) - Sáng 17-1-2020 (tức 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), người dân Hà Nội lại tất bật chuẩn bị mâm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Ngay từ sớm, tại các khu chợ trên địa bàn thành phố đã tấp nập người đi sắm đồ lễ để cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Chị Nguyễn Thị Minh (quận Long Biên) chia sẻ: “Không phải ngày nghỉ, nên tôi đi chợ sớm để sắm đồ cúng ông Công, ông Táo. Tôi mua vài con cá, ít hoa quả để làm lễ”.

Ngày 23-12 âm lịch là ngày ông Công, ông Táo về trời, người dân sẽ dọn dẹp nhà cửa làm lễ cúng ông Công, ông Táo. Ngoài mâm cỗ cúng, các gia đình sẽ chuẩn bị cá chép rồi phóng sinh làm phương tiện cho các Táo quân lên chầu.

Vào ngày này, những mặt hàng như: Hoa cúc, cá chép, vàng mã… rất đắt khách.

Theo nhiều chủ cửa hàng tại chợ Gia Lâm, giá mặt hàng đồ cúng ông Công, ông Táo năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái.

Sắm đồ xong, mọi người lại tất bật với công việc nấu ăn, sắp mâm cúng. Chị Đàm Thị Dần (huyện Đông Anh) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, sáng 23 tháng Chạp tôi lại dậy sớm để đi sắm đồ lễ và nấu ăn. Mâm cúng nhà tôi thường có hoa quả, thịt, bộ quần áo ông Công, ông Táo”.

“Nhà tôi thường sắp hai mâm, một mâm đặt trong nhà cúng ông Công, một mâm đặt ngoài sân cúng ông Táo”, chị Dần cho hay.

Sau khi làm lễ, mọi người tiến hành hóa vàng mã và phóng sinh cá chép.

Mọi người thường chọn khu vực ven sông Đuống, sông Hồng, hồ Tây… để phóng sinh cá.

Một người đàn ông phóng sinh cá chép ở ven sông Đuống.

Phóng sinh xong, nhiều người ra về bỏ lại rác sau lưng.

Nhằm hạn chế tác hại của túi ni lông, trên cầu Long Biên, gần 100 thành viên của nhóm cá chép đang tuyên truyền không vứt túi ni lông bừa bãi và hỗ trợ người dân phóng cá chép.

Cá được các thành viên của nhóm để vào chậu có buộc dây ở quai và thả từ từ xuống sông.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Hà Nội tiễn Táo quân về trời