Hà Nội đẹp nao lòng mùa hoa sưa

Quang Thái| 24/02/2020 16:58

(NSHN) - Cuối tháng 2 hằng năm, hoa sưa lại nở trắng các tuyến đường của Thủ đô Hà Nội, khiến ai nấy đều không khỏi xao xuyến...

Những ngày này, dạo bước trên các tuyến đường của Hà Nội như Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, tuyến phố quanh hồ Giảng Võ..., nhiều người không khỏi xao xuyến trước sắc trắng tinh khiết của hoa sưa.

Mùa hoa sưa ngắn, chỉ kéo dài trong khoảng 20 ngày (từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3).

Không rực rỡ như hoa phượng vĩ, bằng lăng..., hoa sưa đem đến cho mọi người cảm giác êm đềm, tươi mới.

Bà Trần Thị Hải (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng thời gian này, tôi lại cùng bạn bè đi chụp ảnh với hoa sưa. Sắc trắng của loài hoa này gợi lại cho tôi cảm xúc khó diễn tả thành lời".

Sắc hoa, lá đan xen tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Mùa hoa sưa ở Hà Nội tạo nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều tay máy.

Những cây sưa đang nở rộ ven hồ Giảng Võ.

Hoa sưa nở trắng một góc trời Hà Nội.

Cành hoa sưa khoe sắc dưới ánh nắng của tiết trời xuân.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp lại khoảnh khắc đẹp bên hoa sưa.

Chị Nguyễn Quỳnh Nga (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Trong các loài hoa nở tháng 2 ở Hà Nội, tôi thích nhất hoa sưa. Mùa hoa sưa gắn với nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của tôi".

"Tôi thấy cuộc sống thanh bình, yên ả... khi được ngắm hoa sưa", chị Nga chia sẻ thêm.

Giữa ồn ào, tấp nập, nhịp sống như chậm lại trước vẻ đẹp đến nao lòng của hoa sưa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đẹp nao lòng mùa hoa sưa