Khám phá làng bích họa đẹp mê mẩn ở Hà Nội

Nguyệt Ánh| 11/09/2019 16:34

(NSHN) - Thôn Chử Xá, xã Văn Đức (huyện Gia Lâm) được biết đến với cái tên mới - làng bích họa đầu tiên của Hà Nội, hứa hẹn sẽ là điểm thu hút về du lịch trải nghiệm.

Gần 20 bức bích họa lấy hình ảnh của làng quê, những sản vật của làng Chử Xá (Văn Đức, Gia Lâm) đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho cảnh quan nơi đây.

Hình ảnh lũy tre làng, chú trâu đen nhánh vốn thân thuộc với người dân nông thôn cũng được đưa vào bích họa.

Rau củ quả là những sản vật đặc trưng của làng Chử Xá nên những bức tranh ở đây đều mang màu sắc rực rỡ, tươi tắn.

Ông Chử Văn Sơn (Đội 11 - thôn Chử Xá) khoe bức bích họa trước cửa nhà mình. Ông còn có ý định vẽ thêm tranh cả trong nhà.

Dưới ánh nắng Thu, những đứa trẻ thích thú với các bức bích họa trên đường đi học về.

Các bạn trẻ miệt mài thực hiện các tác phẩm, để mang đến cho Chử Xá một vẻ đẹp mới qua những bức bích họa rực rỡ.

Được biết, bức tranh lớn nhất rộng gần 30m2. Người dân nơi đây rất ủng hộ các bạn thực hiện tác phẩm bích họa lên tường nhà bởi hoạt động này giúp cho miền quê nơi đây diện mạo mới, đẹp hơn và tương lai sẽ thu hút thêm được nhiều khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Cảnh quan gần gũi và màu sắc tươi mới, khiến những người dân thấy thêm yêu vùng quê của mình hơn.

Xen lẫn giữa những ruộng rau xanh mát là bức họa nổi bật giữa cánh đồng.

Đứa trẻ mê mải ngắm bức tranh vẽ rau củ quả, đặc sản vùng đất mình sinh ra.

Vùng quê thanh bình với cây cối xanh mát nay lại được tô điểm thêm bởi những bức bích họa tuyệt đẹp.

Những sản vật nông nghiệp của Chử Xá được đưa cả vào tranh tường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khám phá làng bích họa đẹp mê mẩn ở Hà Nội